Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bất ngờ với bí quyết đơn giản giúp cụ ông thoát \'án tử\' của COVID-19

Phải điều trị trong khu Chăm sóc tích cực và được chẩn đoán chỉ còn 50% cơ hội sống nhưng cụ ông người Anh đã thoát "án tử" một cách thần kỳ, thậm chí ông còn không cần sử dụng máy thở.

Sau 3 tuần điều trị tại Bệnh viện Hoàng gia Gloucestershire (Anh), ông Rob Thomas - một bệnh nhân COVID-19 tuổi đã được xuất viện vào giữa tháng 4 vừa qua. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông Rob và người vợ tên Viv ôm hôn nhau sau khi ông Rob vừa chiến thắng tử thần đã được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội và lấy đi nước mắt của nhiều người.
 
Mới đây, xuất hiện trên chương trình truyền hình Good Morning Britain, ông Rob đã chia sẻ kinh nghiệm chiến thắng bệnh tật của mình. Dù đã lớn tuổi nhưng trong suốt quá trình điều trị, ông Rob không cần sử dụng đến máy thở. Tất cả là nhờ kinh nghiệm... thở sâu.
 
"Các bác sĩ nói rằng cách thở sâu đã giúp tôi không phải sử dụng máy thở", ông Rob chia sẻ.
 
Bất ngờ với bí quyết đơn giản giúp cụ ông thoát 'án tử' của COVID-19
 
Được biết, ngày 30/3, ông Rob được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng máu và cho ở nhà điều trị bằng kháng sinh. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, ông bắt đầu có dấu hiệu nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, có thời điểm ông sốt lên tới 44 độ C.
 
Sau đó, ông Rob được các nhân viên y tế đến nhà đưa lên xe cấp cứu vào viện. Tại đây, ông Rob được xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Không lâu sau, ông Rob được chuyển tới khu Chăm sóc tích cực (ICU).

Khi ông Rob phải tới ICU, bà Janice Fawn - em gái ông Rob - một nữ y tá đã nghỉ hưu đã dặn ông "hãy cố thở".
 
Bà Janice từng được nước Anh trao Huân chương CBE do sáng lập thành công một công ty chăm sóc sức khỏe. Nằm trong phòng cấp cứu, ông Rob luôn ghi nhớ lời dặn của em gái.
 
"Tôi đã ghi nhớ những lời đó trong lòng. Đó là tất cả những gì tôi đã làm trong ICU. Tôi nhờ họ đỡ tôi ngồi dậy bởi tôi cảm thấy như mình bị nghẹt thở... Tôi ngồi đó nhìn vào đồng hồ và bắt đầu hít thở sâu", ông Rob nhớ lại.
 
Bất ngờ với bí quyết đơn giản giúp cụ ông thoát 'án tử' của COVID-19
Giây phút ông Rob và vợ gặp lại nhau sau khi bước qua cửa tử. 
 
Nhờ kinh nghiệm được em gái hướng dẫn, ông Rob không cần sử dụng đến máy thở và còn "chiến thắng" COVID-19. Trong khi trước đó, những ngày đầu ông Rob được đưa vào khu chăm sóc tích cực, các bác sĩ nói với gia đình ông rằng ông chỉ có 50% cơ hội sống.
 
Khi ra khỏi khu ICU, ông Rob được chăm sóc tiếp một thời gian ở bệnh viện trước khi trở về nhà. Ông Ron đã được đặt cho danh hiệu là "vua thở" khi thoát án tử của căn bệnh COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 200.000 nghìn người trên thế giới.
 
Xem thêm: Mỹ tăng gấp đôi số ca tử vong chỉ trong 10 ngày, Anh thử nghiệm huyết tương chữa COVID-19
 
Kiều Đỗ (t/h)