Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bất ngờ trước gia tài đồ sộ của Lý Hùng - \"ông vua màn bạc\" thập niên 90

Dù có một cuộc sống vương giả, giàu có ở tuổi 52 nhưng Lý Hùng vẫn chọn cuộc sống độc thân, cô đơn một mình

Ghi dấu đậm nét với vai diễn Phạm Công trong Phạm Công - Cúc Hoa của đạo diễn Lưu Bạch Đàn vào năm 1988, Lý Hùng được mệnh danh là "ông vua màn bạc" trong thập niên 90. Lý Hùng xuất thân là con trai thứ hai của NSND đạo diễn Lý Huỳnh nên anh cũng được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ cha. Năm 17 tuổi, nam tài tử thi đỗ vào trường Đại học Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, anh góp mặt trong loạt dự án phim hợp tác với điện ảnh Hồng Kong: Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu...

 

Lý Hùng thời trẻ
 
Lý Hùng còn được ghi tên vào kỉ lục với mức cát-xê cao chưa từng có: 30 triệu/1 tập phim tương đương khoảng 2 tỷ đồng ở hiện tại. Với sự nghiệp lẫy lừng như vậy, anh đã tích góp cho mình một khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ao ước.
Căn biệt thự chục tỷ ở quận Tân Bình
 
Sở hữu cho mình một căn biệt thự có diện tích lên đến 700m2 ở quận Tân Bình, Lý Hùng sống cuộc sống vương giả vô cùng sung túc. Anh còn chi tiền tậu hẳn một xe nâng từ Mỹ về để có chỗ để xe hơi. Nam diễn viên cũng có cho mình vài chiếc xế hộp tiền tỷ cực kì giá trị.
 
Nội thất đắt tiền

Ngoài công việc diễn xuất, anh còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Anh nằm trong tay cổ phiếu nhà đất ở công ty anh trai anh điều hành. Trị giá cổ phiếu mà anh đang có lên đến vài tỷ đồng.

Cuộc sống giàu sang là vậy nhưng Lý Hùng vẫn chọn cuộc sống độc thân. Nam diễn viên chia sẻ rằng quãng thời gian hiện tại là màu sắc tươi sáng với anh. Mỗi ngày, nam diễn viên tự tìm niềm vui cho chính mình. Dẫu có nhiều mối tình sau sân khấu nhưng dù đã ở tuổi trung niên vẫn cô đơn một mình khiến anh gặp nhiều lời bàn tán về giới tính thật. Tuy nhiên, Lý Hùng đều tỏ ra không quan tâm. 

Tôi là người sống vì gia đình, làm bất cứ điều gì cũng luôn nghĩ về ba mẹ, anh em của mình. Người ta có thể hạnh phúc vì có được một tổ ấm nhỏ tôi tìm niềm vui bên bữa cơm gia đình. Từng này tuổi, tôi trân trọng giá trị gia đình khi còn đủ bố mẹ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Tóm lại mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng về giá trị hạnh phúc cho riêng mình.

Vả lại tôi không thích phô trương chuyện tình cảm. Tôi không chia sẻ vì tôi thì không sao nhưng người thiệt thòi nhất là người con gái bên cạnh mình. Tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của họ sau này nếu chuyện tình cảm không thành” - Lý Hùng trải lòng