Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bật mí mánh khóe tinh vi của người phụ nữ làm đám tang cho chính mình để trốn nợ

Cùng con trai đi chọn quan tài, đặt bao cát vào trong rồi trang trí hoa như thật là một trong những thủ đoạn tinh vi của người phụ nữ này

Mới đây, một sự việc hi hữu xảy ra ở Sóc Trăng khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Cụ thể, theo thông tin ban đầu được biết một người phụ nữ tên T.T.T. (khoảng 60 tuổi, thị trấn Cù Lao Dung) đã tự tổ chức đám tang giả cho mình. 

Theo lời khai ban đầu, bà T cho biết vì muốn tránh mặt chủ nợ nên bà đã bày ra tang lễ để 'thoát nợ'.

Thủ thuật của người phụ nữ này khiến nhiều người phải bất ngờ vì quá tinh vi. Chiều 29/3, bà T đi mua một cỗ quan tài ở tỉnh Đồng Tháp rồi thuê xe chở về nhà.

Sau khi mua xong, bà cô ta còn dặn người bán để 3 bao cát vào bên trong quan tài rồi đậy nắp lại. Người thân cũng phối hợp với bà T để đứng ra tổ chức đám tang và thu tiền phúng điếu. Suốt quá trình người phụ nữ này đi mua quan tài đã được camera an ninh ghi lại.

Theo ông Võ Thanh Quang, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cho biết: "Bà T. có dấu hiệu lừa đảo. Tổ chức đám tang nhận tiền phúng điếu. Vụ việc đang được Công an huyện Cù Lao Dung điều tra và sẽ xử lý nghiêm theo qui định".

Về nguyên nhân sự việc, ông Lê Minh Dương Phó chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung thông tin thêm:

"Các con của bà Tuyến nói mẹ bị sát hại ở tỉnh khác nên đưa thi thể về quê làm đám tang. Công an địa phương thấy có sự bất thường vì nếu có án thì cơ quan điều tra nơi xảy ra sự việc phải tổ chức các thủ tục điều tra theo quy định. Từ khuất tất này, chúng tôi yêu cầu lực lượng chức năng mở quan tài để khám nghiệm tử thi thì phát hiện bên trong chỉ có 3 bao cát".

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra thêm để làm rõ sự việc.