Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

\'Bắt ma\' trong ngôi nhà số 300 Kim Mã: Rùng mình trước những điều kỳ bí xuyên thế kỷ

Dù ở vị trí "khu đất vàng" của Thủ đô nhưng ngôi nhà 300 Kim Mã luôn đem đến một cảm giác bí ẩn, không ai dám đến ở hơn 20 năm qua bởi những lời đồn ma mị về linh hồn oan khuuất quanh khu nhà...

Có người kể lại rằng bãi đất để xây dựng ngôi nhà ở số 300 Kim Mã, Hà Nội, trước đây là nghĩa trang, miếu mạo, đền thờ...Hay cũng có không ít câu chuyện kể lại, ngôi nhà này có từ những năm 1982 theo một hiệp ước ngoại giao nào hoặc bị bỏ hoang không một ai động tới kể từ những năm 70 của thế kỷ trước...

Âm thanh "lạnh sống lưng", chuyện ma quỷ chỉ là lời đồn

"Ngôi nhà ma ám" ở số 300 Kim Mã trước giờ đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí bởi những lời đồn đoán về bóng ma vắt vẻo trên cửa hay tiếng trẻ con gào khóc...

Vào ban đêm, người dân xung quanh ngôi nhà không ít lần phải giật mình trước những tiếng kêu, rên rỉ giữa không gian tĩnh mịch. Theo tìm hiểu, âm thanh đó chính là tiếng động của những nhóm người tò mò, lẻn vào căn nhà rồi chạy nhảy, la hét.

Thậm chí, có người còn đốt lò sửơi ngay giữa gian phòng hoang lạnh. Không chỉ vậy, những tiếng rên ghê sợ còn phát ra từ các con nghiện khi lên cơn "phê thuốc" bởi họ thường chọn nơi bỏ hoang để nghỉ chân.

Trước đó, bức hình một thanh niên đứng chụp trước ngôi nhà và xuất hiện theo đó là bóng dáng "ma nữ áo trắng" đang nhìn thẳng về phía ống kính. Từ đó, những lời đồn thổi xung quanh ngôi nhà được thêu dệt lên như trong chuyện cổ tích.

Một thanh niên chụp hình, bắt được "ma nữ" - bức ảnh từng được lan truyền xôn xao khắp nơi

Sau đó, người ta soi xét kĩ và phát hiện ra, đó thực chất chỉ là ánh sáng phản chiếu vào chiếc cột màu trắng bên trong ngôi nhà, tạo nên chiếc bóng "ma mãnh tưởng tượng" mà thôi.

Ông Thắng, một người bảo vệ tại ngôi nhà 300 Kim Mã khẳng định "ôi thường xuyên ngủ lại qua đêm nhưng không thấy có gì bất thường. Tôi cũng chẳng tin có chuyện ma mãnh như đồn thổi".

Chia sẻ thêm câu chuyện "thần bí" về ngôi nhà, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, người làm nghề xe ôm gần 20 năm trước cửa ngôi nhà hoang cho biết "Nhiều hôm tôi làm đến sáng nhưng cũng có thấy tiếng rên rỉ hay bóng trắng nào đâu! Ấy vậy mà không hiểu sao thỉnh thoảng vẫn có người đi đường qua đây dừng xe lại, chắp tay hướng vào trong ngôi nhà rồi... khấn vái".

Nằm ở vị trí đắt đỏ bậc nhất Hà Nội, ngôi nhà số 300 Kim Mã vẫn bị bỏ hoang hơn 20 năm 

Vậy, vì sao ngôi nhà nằm ổ vị trí đắc địa bậc nhất thủ đô suốt nhiều năm không được sử dụng? Anh Chung, người từng làm lái xe cho Đại sứ quán Bulgaria được hơn 10 năm có đưa ra lý giải đó là do thỏa thuận ngoại giao.

Nếu các cán bộ Đại sứ quán Bulgaria khi về nước mà chưa làm thủ tục bàn giao ngôi nhà này thì không cơ quan hay đơn vị nào có thể được thuê, mua hay sử dụng đất.

Lời kể chuyện của người trong cuộc

Đại tá Trần Đăng Lâm, nguyên Giám đốc Công ty Xây dựng Thành An (thuộc Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng), đồng thời, ông từng là Phó chỉ huy phụ trách về quy hoạch và kỹ thuật công trường xây dựng ngôi nhà số 300 Kim Mã cho biết mảnh đất này hoàn toàn bình thường.

Không chỉ riêng Đại tá Lâm mà Thượng tá Nguyễn Văn Toản trước đó cũng thông tin rằng "Nếu có ma, chúng tôi là những người trực tiếp xây dựng, chúng tôi là người đào móng, đặt viên gạch đầu tiên, nên có vấn đề gì, chắc chắn chúng tôi sẽ không tránh khỏi.

Các nhân chứng sống đưa ra lời lý giải cho các câu chuyện kỳ bí quanh ngôi nhà

10 năm trời tôi ở đó trông coi ngôi nhà, tôi chưa bao giờ gặp trở ngại gì. Thậm chí, nửa đêm tôi vẫn phải đi gác mà có gặp ma mãnh gì đâu".

Tất cả những lời khẳng định từ các nhân chứng - những người đã sống cùng ngôi nhà số 300 Kim Mã ngay từ ngày đầu khai hoang là một sự thật không ai có thể chối cãi. Câu trả lời cho tất cả những sự kiện kỳ bí, ma mị quanh ngôi nhà, tới nay cũng đã có lời hồi đáp.