Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bất lực trước cảnh con cái bất hiếu, cụ bà rong ruổi trên các tuyến đường lượm ve chai mưu sinh

Tuổi tác đã cao, con trai con dâu đủ đầy nhưng họ lại sống vô trách nhiệm. Cụ bà phải rong ruổi khắp các tuyến đường ngõ phố để lụm ve chai, hi vọng kiếm đủ tiền để sống qua ngày.

Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội tạo ra nhiều luồng ý kiến. Không ít người xúc động, khóe mắt cay cay, tay cầm ngay điện thoại gọi về gia đình, hỏi thăm cha mẹ sau một ngày dài bận rộn. Mở đầu đoạn clip, hình ảnh cụ bà nhỏ bé, gầy yếu, da ngăm đen, giọng run run chia sẻ khiến người xem phải xúc động. 

Dù có nhà cửa đàng hoàng song bị các con ghẻ lạnh, coi như người vô hình trong gia đình nên bà Năm buộc phải ra ngoài rong ruổi bên chiếc xe đạp cũ để nhặt ve chai
 
Người phụ nữ nhiều tuổi này có tên là Năm, sống bằng việc nhặt ve chai qua ngày, khi nào mệt mỏi lại tìm một góc bên đường để ngả lưng. Bà kể, có con trai, con dâu và 2 đứa cháu nội. Từ ngày cưới vợ cho con, bà lại chính thức đi ‘làm dâu’ lần hai, nghĩa là chăm lo cho hai con tất tần tật, sinh hoạt phí cũng do một tay bà lo nhưng chúng lại chẳng hiểu được tấm lòng của mẹ. Bởi khi cặp vợ chồng có kinh tế ổn định thì muốn rũ bỏ bà.
 
Chán nản, thất vọng với con cái, bà quyết định ra ngoài nhặt ve chai kiếm sống, trung bình mỗi ngày làm được 20 - 30 nghìn đồng, tùy vào điều kiện thời tiết. Có nhà nhưng chẳng thể về bởi con dâu luôn tỏ thái độ khó chịu, cấm đoán các cháu ăn đồ của bà nội cho. Thậm chí, khi về nhà ăn cơm, có miếng cá ngon, các con cũng chẳng phần mẹ, dây trầu bà cũng bị nhổ bỏ, trong ngôi nhà không có chỗ nào là dành cho người mẹ già tần tảo từng hết lòng vì các con.

 

Chỉ cần nhắc đến con cái, bà Năm không thể kìm được nước mắt vì tủi hờn
 
Cứ nhắc đến con cái, bà Năm lại lấy tay lau nước mắt. Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng nhẽ bà phải được hưởng phúc phần từ con cháu nhưng giờ này, vẫn phải miệt mài đẩy chiếc xe đạp cũ rong ruổi mọi ngóc ngách ở Sài Gòn để kiếm cơm. Tuổi cao, chân tay không được khỏe mạnh, nhanh nhẹn như thanh niên nên nhiều khi chẳng có ve chai để lượm, bà đành ôm bụng đói. Lúc khỏe thì còn đỡ, những hôm trái nắng trở trời lại là vấn đề, có tiền thì mua thuốc, còn không phải cố vượt qua.
 
 
Mỗi ngày kiếm được 20 - 30 nghìn đồng, tùy vào điều kiện thời tiết. Có những hôm đau ốm nhưng chẳng có tiền mua thuốc, bà chỉ cầu cho mong khỏi bệnh chứ chẳng thể làm gì 
 
Câu chuyện của bà Năm khiến người xem xúc động, thương xót cho một đời người không thôi. Làm cha mẹ, ai cũng muốn mang lại cho con cái những điều tốt đẹp nhất nhưng không hẳn ai cũng hiểu điều này. Trong tình huống của bà Năm, không rõ có uẩn khúc nào khiến tình cảm mẹ con đi vào bờ vực hay không nhưng chẳng vì thế mà được đối xử bất hiếu với người sinh ra mình. Vốn dĩ những điều mình làm ra ngày hôm nay, trong tương lai sẽ sớm nhận lại được điều tương tự.

Dưới bài đăng, dân mạng đồng loạt gửi lời chúc sức khỏe và động viên bà. Nhiều người bày tỏ, được hỗ trợ kinh tế và tặng cho bà một chỗ nghỉ. Dù vậy, tất cả đều mong con cái của cụ bà sẽ sớm nhận ra sai lầm của bản thân, đón mẹ về và đoàn tụ vào cái Tết Tân Sửu này.