Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bật khóc trước sức khỏe cuối đời của nghệ sĩ Mạc Can 75 tuổi: Suy tim, bệnh gút và đi lại khó khăn

Khán giả nghẹn ngào khi chứng kiến hình ảnh nghệ sĩ gạo cội Mạc Can cuối đời bệnh tật khó khăn, sống chung với em gái để tiện chăm sóc.

Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã đăng tải một video trên kênh Youtube cá nhân ghi lại cảnh anh tới thăm "ông già của Đất Phương Nam" - nghệ sĩ gạo cội Mạc Can. Trong clip, Khương Dừa chia sẻ:

Đạo diễn Khương Dừa tới ghé thăm người nghệ sĩ gạo cội Mạc Can

"Bữa trước tôi ghé thăm thì chú ở trọ trên Bình Thạnh nhưng giờ đã chuyển về nhà một người em để ở, cũng được hơn hai tháng rồi. Tôi có nghe nói chú bệnh nhưng đợt Tết bận quá, giờ mới tới thăm chú được.

Năm nay chú đã 75 tuổi rồi. Lần gần nhất tôi gặp chú Mạc Can là cách đây vài tháng, hai chú cháu còn ngồi ăn ở quán bò nướng, giờ nhìn chú hơi gầy.

Thời điểm ấy, chân của chú vẫn chưa khỏe lại. Tôi tính ra Tết chân chú khỏe lại rồi thì mời chú tham gia phim Trùm nổ. Chú đóng vai ông ngoại, còn tôi đóng vai cháu".

Cách đây một thời gian, nghệ sĩ Mạc Can trải qua một cơn bạo bệnh và gặp tai nạn nên việc đi lại khó khăn, ông chuyển về ở cùng với em gái út. Ở thời điểm hiện tại, người nghệ sĩ miền Tây trông gầy và yếu hơn nhiều so với những hình ảnh được ghi lại cách đây hơn nửa năm. Điều này khiến khán giả và người mến mộ không khỏi xót xa, nghẹn lòng.

"Bác Ba Phi" trong bộ phim Đất Phương Nam hiền hậu, vui vẻ, hóm hỉnh dù sức khỏe đau yếu

Mặc dù việc nói năng của nghệ sĩ cũng gặp khó khăn, chỉ trả lời được ngắn gọn nhưng NS Mạc Can vẫn tỏ ra hài hước, tích cực. Khi Khương Dừa ghé hỏi ông có đi lại nổi không, "bác Ba Phi" trong Đất Phương Nam vẫn vui vẻ giơ tay vẫy vẫy và đáp lời "Còn đá banh được nữa chứ!".

Tuy nhiên, ở tuổi 75, trí nhớ của nghệ sĩ gạo cội đã giảm sút nhiều phần. Vừa nói chậm rãi, ông vừa kể "Bữa giờ anh chị em nghệ sĩ cũng ghé thăm tôi đông lắm nhưng tôi không nhớ được".

Em gái nghệ sĩ Mạc Can - người đang trực tiếp sống chung và chăm sóc cho nghệ sĩ, chia sẻ về sức khỏe của anh trai: "Anh Mạc Can chuyển về đây được hai tháng mấy rồi. Tôi nuôi anh ấy luôn. Tôi ở đây được hơn 17 năm.

Chân của anh Mạc Can đỡ nhiều rồi, mấy bữa nay bớt sưng và cũng đi lại được một chút trong nhà. Lúc trước anh ấy còn gầy hơn, bây giờ ăn uống lại người nhìn còn đỡ gầy đấy. Bây giờ thì anh ấy không phải đi khám nữa, nhưng vẫn phải ở nhà uống thuốc hàng ngày. Anh ấy đang bị suy tim, huyết áp, gút. Bệnh gút thì cũng đã trị rồi.

Anh Mạc Can là con thứ hai còn tôi là con út. Nhà tôi có 6 anh chị em, chị thứ ba là diễn viên đóng trong phim Tấm ván phóng dao. Tôi hiện tại vẫn độc thân nên ở vậy nuôi anh Mạc Can cùng mấy anh nữa.

Các anh tôi chỉ không đi làm kiếm tiền được thôi chứ vẫn tự sinh hoạt, đi lại được. Năm nay tôi cũng 59 tuổi rồi. Hiện tại, tôi vẫn phải đi làm may khăn sữa cho em bé".

Người nghệ sĩ gạo cội được nhiều người mến mộ và sống không bon chen, hào nhoáng

Nghệ sĩ gạo cội Mạc Can sinh năm 1945 được khán giả mến mộ và biết tới nhiều qua vai diễn bác Ba Phi trong phim Đất Phương Nam. Khán giả và giới đồng nghiệp trong nghề vẫn luôn nhớ tới ông là ông già miền Tây sống lầm lũi, cô độc, ghét ồn ào hào nhoáng.

Còn nhớ trước đây, khi nhận được giải thưởng 50 triệu đồng, ông sẵn sàng trích ra 20 triệu đồng để tặng cho sinh viên nghèo có tiền mua bút mực.

Cả đời gắn bó với nghệ thuật, ở tuổi U80 sống cuộc sống bệnh tật và khó khăn nhưng "ông già miền Tây" vẫn luôn lạc quan, yêu đời và hy vọng tiếp tục được đóng phim để phục vụ khán giả.