Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bắt gặp \'người hùng\' Nguyễn Ngọc Mạnh khuân vác đồ trên đường, mong ước của gia đình đã hoàn thành

Bằng đi một thời gian, nhiều người rất tò mò cuộc sống của anh Mạnh bây giờ như thế nào.

Một ngày cuối tháng 2, đoạn video quay lại cảnh bé gái rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất được một người đàn ông nhanh tay cứu giúp lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Người đàn ông có hành động trượng nghĩa đó là anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại Đông Anh, Hà Nội). 

Sau vụ việc, người ta tung hô anh Mạnh là ‘người hùng’, ‘siêu nhân’ ngoài đời thực, thậm chí nhiều mạnh thường quân, nghệ sĩ nổi tiếng còn mong muốn gửi tặng anh hiện vật, tiền bạc. Tuy nhiên, anh Mạnh đều từ chối nhận và tiết lộ toàn bộ số tiền được chuyển khoản đến số tài khoản sẽ đi làm từ thiện, không giữ làm của riêng. Bởi với mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng, anh Mạnh cho biết hoàn toàn có thể nuôi được gia đình nhỏ. 
 

Nổi tiếng chỉ sau một đêm, cuộc sống của gia đình anh Mạnh dường như bị đảo lộn 180 độ. Dù cố hết sức cứu cháu bé nhưng một số thành phần “anh hùng cào phím” vẫn ra sức phủ nhận công sức của anh Mạnh. Họ cho rằng anh Mạnh không hề đỡ được cháu bé, việc anh nhận bằng khen hay tiền thưởng là không hợp lý. 
 

Trước những áp lực từ dư luận, anh Mạnh và vợ chỉ biết “cầu xin” mọi người hãy để mọi chuyện lắng xuống, gia đình anh có thể quay về nhịp sống đời thường, cả nhà bốn người vui vẻ. 

“Vợ chồng mình xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Tình cảm của mọi người, gia đình mình xin nhận. Ngoài tình cảm ra, gia đình xin phép được từ chối. Gia đình mình cũng là một gia đình bình thường như bao gia đình khác, cũng mong muốn cuộc sống bình dị”, chị Thùy - vợ ‘người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh từng chia sẻ. 
 

Bằng đi một thời gian, nhiều người rất tò mò cuộc sống của anh Mạnh bây giờ như thế nào. Mới đây, dưới một bài viết về anh Nguyễn Ngọc Mạnh, một bạn có nickname Đ.V.C đã đăng tải đoạn video anh Mạnh đang khuân vác đồ chuyển nhà cho khách hàng, công việc thường ngày của anh. Nhìn thấy anh Mạnh đã lấy lại được cuộc sống bình thường ai cũng rất mừng, chính công việc này cũng là cơ duyên giúp anh gặp và giúp đỡ được bé gái 3 tuổi. 
 

 
 
Trước đó, anh Mạnh cũng tiết lộ rằng từ khi xảy ra vụ việc đến nay, anh vẫn chưa có dịp ghé thăm cháu bé. Điều khiến ‘người hùng’ vui mừng nhất là cháu bé đã gọi mình là bố. Anh kể có hôm đang nói chuyện thì cháu bé đột nhiên nói “con cảm ơn bố Mạnh” khiến anh rất hạnh phúc vì nay đã có thêm một cô con gái.