Năm 2021 là thời điểm có nhiều dấu ấn với Đỗ Thị Hà. Sau khi đăng quang, lịch công tác cùng công việc bận rộn khiến cô không có nhiều thời gian bên gia đình, bởi vậy dịp Tết này nàng hậu chỉ muốn ở bên cả nhà thật lâu, chăm sóc và dành cho những khoảnh khắc tuyệt vời này cho người mình thương.
Nhắc về kỷ niệm ngày Tết, Hà đã kể về một lần bị mẹ đuổi chạy khắp làng khi dắt người em họ đi chơi và cầm bật lửa đốt cháy rụi đống rơm nhà mình. Tính tò mò hiếu kỳ của tuổi trẻ, thêm vào đó là muốn đưa em đi 'khám phá' miền quê mà bông hậu đã có những thước phim không thể nào quên về 'tuổi thơ dữ dội'.

Bông hậu kể về 'tuổi thơ dữ dội' đã khiến nhiều người cười ngất
Những ngày Tết là lúc gia đình sum họp, quây quần, thay vì ăn uống 'thả ga' như mọi khi thì năm nay Hà đã chú ý hơn về sức khỏe và có chế độ phù hợp để giữ được vóc dáng xuất thần nhất.
Điều mà bông hậu xứ Thanh tâm đắc cũng như tự hào lúc này là được đội chiếc vương miện danh giá khiến cô có nhiều thay đổi tích cực sau khi đăng quang. Gặp được nhiều người giỏi, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, hơn hết cô có cách nhìn tổng thể và bao quát hơn về thế giới xung quanh mình, đem lòng thương cảm với những số phận kém may mắn nên thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Ngày ngày Hà dần thể hiện dấu ấn bản thân mình trước những người yêu quý
Thời gian đầu khi mới 'đội' vương miện đã không ít lần Đỗ Thị Hà mỏi mệt vì những lời đàm tiếu không hay 'vạ' đến mình. Tuy nhiên thay vì tranh luận cãi cọ thì cô lại điềm đạm và dần dẫn nỗ lực cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày để dần tạo nên dấu ấn với những người hâm mộ.

Vẻ đẹp rạng ngời của bông hậu khiến vạn người mê
Mới đây sau khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của mình trong dịp Tết này, Hà đã khiến nhiều người 'xỉu up xỉu down' vì nhan sắc tự nhiên tuyệt vời, không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu