Theo tin tức mới nhất, Barca đã xác định Sadio Mane là sự thay thế hoàn hảo dành cho Lionel Messi, người được tin là sắp gia nhập Man City.
Barca có nhiều lợi thế trong vụ chiêu mộ Mane. Thứ nhất là danh tiếng của họ. Hầu như mọi cầu thủ trên thế giới đều muốn khoác áo Barca hoặc Real Madrid.
Chẳng cần nhìn đâu xa, Liverpool là nhân chứng sống cho sức hút của Barca khi lần lượt bị sân Nou Camp cuỗm mất Luis Suarez và Coutinho.
Thứ hai, Mane và tân HLV trưởng Ronald Koeman là chỗ quen biết từ trước. Chân sút người Senegal từng là học trò của Koeman tại Southampton.

Nếu Barca đưa ra lời mời, rất nhiều khả năng là Mane sẽ gật đầu trong tích tắc. Mane vẫn hạnh phúc với Liverpool, tuy nhiên anh cũng muốn tìm kiếm thử thách mới sau khi đã giành cả danh hiệu Champions League lẫn chức vô địch Premier League.
Về phần Liverpool, họ cũng không ngại bán cầu thủ đã ghi 115 bàn trong 170 lần ra sân trên mọi đấu trường kể từ khi gia nhập đội bóng vùng Merseyside vào năm 2016.
Jurgen Klopp là HLV cực giỏi xoay sở, mất Mane thì ông chắc chắn sẽ tìm được người khác rẻ hơn, trẻ hơn và không kém phần hiệu quả.
Nếu bán Mane, Klopp có thể sẽ mua ngôi sao đang lên Dấm Traore của Wolverhampton. Mức giá dành cho cầu thủ 24 tuổi này vào khoảng 35 triệu bảng, tương đương khoản tiền Liverpool từng trả cho Southampton để lấy Mane (37 triệu).

Như vậy, khúc mắc duy nhất trong thương vụ Mane giữa Liverpool và Barca sẽ là vấn đề... "đầu tiên". Theo báo giới dự đoán, Liverpool sẽ không nhả Mane nếu nhận được ít hơn 107 triệu bảng.
Một mức phí không nhỏ dành cho một cầu thủ đã 28 tuổi, nhưng vẫn là quá rẻ nếu so với con số 146 triệu bảng từ vụ chuyển nhượng Coutinho hồi tháng 1/2018.
Muốn Mane, Barca phải hành động nhanh vì Real cũng đã từng thể hiện mong muốn có được sự phục vụ của tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool ở trận chung kết Champions League với "Kền kền trắng" cách đây 2 năm.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu