Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Barca chia rẽ nghiêm trọng trong cuộc tìm kiếm HLV thay thế Setien

Sau trận thua nhục nhã 2-8 dưới tay Bayern, số phận của HLV Setien tại Barca coi như đã được định đoạt. Nhưng đuổi Setien thì dễ, còn tìm được người thay ông lại phức tạp gấp nhiều lần.

Vấn đề không phải vì các HLV trên thế giới không muốn đến với công việc căng thẳng nhưng cũng hết sức béo bở, hứa hẹn vinh quang tại sân Nou Camp. Mọi sự rắc rối chỉ nảy sinh chính từ nội bộ của CLB đang mất phương hướng của xứ Catalan.
 
Theo tiết lộ của kênh RAC1, chủ tịch Bartomeu đã ăn tối với Pochettino cách đây ít ngày, mục đích không phải gì khác ngoài việc mời cựu chiến lược gia của Tottenham đến dẫn dắt Barca.
 
 
Nhưng dù là chủ tịch, Bartomeu cũng không thể toàn quyền quyết định chủ nhân của chiếc ghế HLV tại Barca. Không ai dám nhận lời Bartomeu, trừ phi siêu sao Messi đồng ý với lựa chọn của ngài chủ tịch.
 
Như nhiều nguồn tin tiết lộ, Messi chỉ muốn thấy chiến lược gia đồng hương Marcelo Bielsa về dẫn dắt Barca. Ngặt nỗi, Bielsa đang rất hài lòng với sự nghiệp tại Leeds, CLB mới được ông đưa lên Ngoại hạng Anh.
 
Để tăng thêm sự bế tắc tại Nou Camp, nhiều cầu thủ Barca khác lại ủng hộ phương án đưa cựu tiền đạo Patrick Kluivert về thay Setien. Nhóm này khá đông, vậy nên Messi cũng phải dè chừng.
 
Một nhân vật có thể là lựa chọn khả dĩ nhất cho Barca, đó là Xavi. Huyền thoại một thời của sân Nou Camp cũng là ứng viên số 1 cho chiếc ghế sắp bị bỏ trống tại xứ Catalan trong danh sách đặt cược của các nhà cái. 
 
 
Tỷ lệ của Xavi theo Paddy Power là 13/8 (đặt 8 ăn 13), ngay trên Pochettino (10/3) và... cựu HLV ĐT Pháp Laurent Blanc (9/2). Kluivert xếp thứ 5 (5/1).
 
Tiếp theo trong danh sách là một cựu cầu thủ khác của Barca, Ronald Koeman (13/2).
 
Xavi chỉ cần gật đầu là cây gậy chỉ huy sẽ được trao đến tận nơi. Tuy nhiên, bản thân cựu tiền vệ từng chơi 767 trận cho Barca trong giai đoạn 1998-2015 này lại cảm thấy không yên tâm với tình hình rối ren tại CLB cũ.
 
Nhà chiến lược vừa gia hạn hợp đồng vớiAl Sadd (Qatar) từng nói thẳng cách đây vài tháng rằng, ông sẽ không quay lại Barca chừng nào những rắc rối trong nội bộ Barca được giải quyết.
 
Nhưng sau tấn bi kịch 2-8 vừa rồi, tình trạng lộn xộn tại Barca xem ra lại càng trầm trọng hơn.
 
Nếu Xavi không tái xuất, thì ai sẽ là HLV trưởng tiếp theo của đội bóng xứ Catalan?