Thông tin nữ thần tượng xứ Hàn Sulli, cựu thành viên nhóm nhạc F(x) qua đời vì tự tử chiều ngày 14/10 đã gây nên sự bàng hoàng cho cộng đồng fan Kpop. Trước đây, khi Sulli còn sống, cô từ một cô công chúa được dư luận tung hô, nhận được nhiều cảm tình của người hâm mộ cho đến khi lộ những chuyện ồn ào xung quanh cuộc sống đời tư, bỗng trở thành "đứa con ghẻ", là "cô gái hư" bị khinh bị, dè bỉu của công chúng.

Ca sĩ Sulli tự tử vì trầm cảm tại nhà riêng (Ảnh Internet)
Và hôm qua, trong số những người tỏ ra thương xót cho nữ thần tượng, người ta cũng phát hiện ra một số netizen xứ sở kim chi từng chửi bới, công kích cô đã để lại lời xin lỗi quá muộn màng. Đáp lại lời xin lỗi đó, cộng đồng mạng Trung Quốc, vốn là những fan hâm mộ cô bày tỏ sự sốc nghẹn: "Một lời tùy miệng của ai đó cũng có thể trở thành cây kim mắc kẹt trong tim người khác".
Trường hợp của nữ ca sĩ Sulli không phải là hy hữu trong ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn, nơi nổi tiếng là chốn showbiz nhiều hào nhoáng những cũng nhiều góc khuất và khắc nghiệt nhất Châu Á. Hàn Quốc sở hữu nền công nghiệp giải trí phát triển nhất nhì trong khu vực, đi kèm với đó là lượng lượng người hâm mộ hùng hậu của các ngôi sao thần tượng do đó cộng đồng netizen (thuật ngữ chỉ cộng đồng mạng) tại đây vô cùng đông đúc và nhộn nhịp.
Việc này, đối với nghệ sĩ, cuộc sống đời tư của họ sẽ bị săn soi kỹ càng, và như thế, việc họ phải đối mặt với nhiều tin đồn bất đắc dĩ, những bình luận “ném đá” từ cộng đồng ảo trên mạng là lẽ thường thấy. Có thể thấy rằng, sức mạnh của cộng đồng mạng này rất lớn, với nhiều ngôi sao, nghệ sĩ mà nói đó thực sự là một áp lực. Rất nhiều ngôi sao, idol chỉ vì trót làm mất lòng với cộng đồng mạng mà sự nghiệp bị tuột dốc, cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn. Chính vì vậy mà ở Hàn Quốc, cộng đồng mạng nhiều khi bị coi là nỗi ám ảnh của các nghệ sĩ.
Cũng chính vì lẽ đó mà ở Hàn Quốc, những vụ tự tử càng gia tăng và chúng xuất phát từ căn bệnh trầm cảm, nguyên nhân là do sự áp lực về sức mạnh dư luận.
Năm 2007, cái chết của nàng diễn viên Jung Da Bin khiến công chúng ngỡ ngàng hơn bao giờ hết. Ở tuổi 27, cô quyết định kết thúc nỗi đau đớn kéo dài bởi trầm cảm nặng vì công việc, tranh chấp với người quản lý và cả những lời miệt thị về ngoại hình mà cô nhận được trên mạng xã hội.

Nữ diễn viên Jung Da Bin (Ảnh Internet)
Hay như Choi Jin Sil, nữ minh tinh quốc dân, sự ra đi của cô năm 2008, liên quan tới hôn hôn nhân bất hạnh, bị bạo hành bởi người chồng là ngôi sao bóng chày Cho Sung Min trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Choi Jin Si, nữ minh tinh dân quốc (Ảnh Internet)
Cuối năm 2017, em út nhóm nhạc SHINee Jong Hyun (SN 1990) cũng tự tử tại nhà riêng. Cảm thấy quá bế tắc với cuộc sống, anh đã ra đi và để lại lời tạm biệt tới gia đình. Trong một lá thư anh viết gửi chị gái có đoạn: “Em đã khổ sở đến tận bây giờ, hãy để em đi”.

Jong Hyun thành vien nhóm nhạc SHINee (Ảnh Internet)
Vâng, đó là những minh chứng từ những người nổi tiếng, vậy còn những công dân bình thường thì sao, liệu điều đó có xảy ra? Câu trả lời là có. Thông tin trên mạng xã hội có mức độ lan truyền chóng mặt, chuyện của một người vô danh bỗng một ngày có thể được biết đến rộng rãi, là đề tài để cư dân mạng đưa ra tranh luận.
Các diễn đàn mạng xã hội thường là nơi để con người bày tỏ những tâm tư, trạng thái của mình một cách công khai. Chúng ta có thể tùy ý nhận xét, phản biện những điều mà chúng ta cho là sai, bảo vệ những điều đúng. Tuy nhiên, có một số người, việc chỉ trích một đối tượng, nhân vật nào đó trên mạng là niềm vui. Dường như, họ đã quên và cũng có thể vô tình, tạo sở thích đó thành mũi dùi làm tổn thương ai đó.

Bạo lực mạng xã hội vấn đề nguy hiểm (Ảnh Internet)
Người ta hay nói, ngôn từ có sức mạnh ghê gớm, đúng vậy. Lời nói ngọt thì dễ nghe, lời nói mạt sát, xúc phạm, ẩn ý thì cứ như găm vào tim người nhận vậy. Đối với mạng xã hội, những lời bình luận nào đó có thể trở thành bạo lực, nói tóm lại là một loại bạo lực mạng xã hội. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành chủ thể hay nạn nhân của bạo lực mạn xã hội. Mức độ nhẹ, mà chúng gây ra là mặt tổn thương về tinh thần. Nặng hơn, không cần đao búa, có thể nạn nhân phải trả một cái giá khá đắt!
Tự do ngôn luận là quyền cần có ở con người, tuy nhiên, nên ở mức độ vừa phải. Trước khi có ý định phán xét, hãy cẩn trọng hơn, đặt mình vào từng vị trí hoàn cảnh để cảm nhận. Tâm lý đám đông vốn đang hình thành trong tư tưởng của nhiều người, lợi dụng điều đó những kẻ vô công rồi nghề, anh hùng bàn phím sẽ lôi kéo dư luận mà gây nên điều tiêu cực. Vì vậy, hãy là một người dùng mạng xã hội thông minh, hiểu biết để tạo nên những điều tốt đẹp hơn cho cuộc ống và kiến thức của chính mình.
Xem thêm: Hé lộ cuộc sống bế tắc của nữ ca sĩ Sulli F(x) trước khi tự tử: Bị ném đá sau cuộc tình 'chú - cháu'
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu