Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bão lũ liên tiếp, cô giáo nhắn nhủ học trò không tặng hoa 20/10 để tiền ủng hộ miền Trung

Những lúc thế này mới thấy được sự đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ của mọi người quý giá đến nhường nào. Thật cám ơn cô giáo và các em học sinh, dù số tiền ít hay nhiều, cũng hy vọng rằng có thể giúp được bà con miền Trung có được một bữa ăn lót dạ qua ngày.

Ngày 20/10, đối với những người phụ nữ ở Việt Nam là một ngày lễ đặc biệt. Luôn muốn được nhận những món quà, đóa hoa hay chỉ là những lời chúc đơn giản từ những người yêu thương nhất. Tuy nhiên năm nay lại là một ngày rất khác khi những ngày qua, đồng bào miền Trung phải liên tục trải qua những mất mát lớn lao.

Có người mất nhà cửa, ruộng vườn, không có chỗ trú thân, có người mất trắng toàn bộ tài sản tích góp bao năm trời, còn có nhiều người phải chịu cảnh đau thương hơn khi mất người thân vì mưa lũ, sạt lở. Những nỗi đau và mất mát ấy không thể nào bù đắp nổi.

Trước những khó khăn ấy của đồng bào miền Trung, đông đảo mọi người trên mạng xã hội đã cùng nhau, góp sức, chung tay. Người thì ủng hộ chiếc áo ấm, đôi giày hay vài gói mì. Còn có người sẵn sàng trích số tiền từ hàng chục ngàn hay hàng trăm triệu để san sẻ bớt gánh nặng cho mọi người.

Thấy được những nỗi cơ cực, mất hết cả ruộng vườn, nhà cửa của người dân trong những ngày qua, là một người con miền Trung - cô giáo Lê Thị Mai Hồng, giáo viên Ngữ văn, trường THPT Quỳ Hợp 2 (Nghệ An) đã có những hành động và dòng chia sẻ gây xúc động trên mạng xã hội.

Cô Hồng đã đăng tải một bài thơ do chính mình sáng tác lên trang cá nhân với tiêu đề:  "Cô không nhận hoa đâu".

Cô giáo khuyên học sinh không mua hoa 20/10 để tiền ủng hộ miền Trung - Ảnh: Zing

"Cô không nhận hoa đâu!

Ngày lễ này cô sẽ chẳng nhận hoa

Xin hãy chắt chiu gửi về nơi bão lũ

Nơi đồng bào ta đang đối mặt nước mây vần vũ.

Ôm hoa lúc này... cô thấy chẳng giống ai!

Dẫu biết rằng yêu cái đẹp không sai

Nhưng chỉ mình vui thôi thì có gì hạnh phúc

Biết bao người giữa cuồng phong đang bất lực.

Lẽ nào ta ấm cúng riêng mình!

Nhớ nhé em!!!! Dù đất nước thời bình

Nhưng hiểm nguy chưa bao giờ hết

Nhưng cô tin dẫu khó khăn chồng chất

Thì tình người sẽ giúp hồi sinh.

Chỉ cần còn được nhìn thấy bình minh

Thì sợ gì không được ngắm hoa, tắm biển

Tấm lòng em, hôm nay cô xin nhận

Còn tiền mua hoa xin tặng lại người cần.

Hãy làm điều này xin em chớ phân vân!"

Sau khi bài viết của cô Hồng đăng tải, nó đã thu hút không ít sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra rất xúc động và cảm phục với hành động của cô. Dù cho số tiền mua hoa ấy không phải là con số lớn nhưng chỉ cần tiết kiệm được vài chục ngàn thì nó cũng đã giúp một người có được bữa ăn no.

"Nghe tin mình rất xót xa nhưng không biết phải làm sao. Bình thường, hàng năm vào dịp này mình nhận được rất nhiều hoa chúc mừng của học trò. Mình nghĩ năm nay mình sẽ không nhận hoa nữa mà để học sinh dành tiền mua vật dụng gửi đồng bào vùng lũ sẽ thiết thực hơn. Nhưng mình không biết làm sao để nói với trò, nên mình viết bài thơ này để gửi gắm các em", cô Hồng tâm sự.

Cô Hồng cho hay, trường THPT Quỳ Hợp 2, nơi cô đang công tác, đã dừng tất cả các hoạt động chào mừng ngày 20/10. Học sinh một số lớp cũng đang tổ chức quyên góp ủng hộ các bạn vùng lũ.

"Mình chỉ mong muốn mọi người bằng những hành động thiết thực, dù là nhỏ nhất dành cho bà con vùng lũ và lực lượng cứu hộ. Mình kêu gọi học sinh không lãng phí, không tổ chức ăn uống, tiệc tùng, để dành quần áo, sách vở không dùng tới, chuyển đến các đoàn thiện nguyện mang đến đồng bào vùng lũ", nữ giáo viên chia sẻ.

Vào những ngày vừa qua, mạng xã hội cũng đã chia sẻ những hình ảnh nhân văn của các em học sinh từ tiểu học đến cấp 3. Nhiều em đã nhịn ăn sáng, tiêu vặt hay sẵn sàng trích một khoản tiền tiết kiệm để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Như em Lê Minh Duy, học sinh lớp 12A1, trường THPT Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang là người đứng ra kêu gọi các bạn cùng lớp quyên góp, ủng hộ các nạn nhân vùng lũ.

Hành động ý nghĩa của học sinh trường THPT Hòa An nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng - Ảnh: Zing

Không chỉ kêu gọi ủng hộ ở lớp, Duy và các học sinh lớp 12A1 quyết định mở rộng việc gây quỹ. Các em tranh thủ giờ ra chơi để đến từng lớp phát động việc ủng hộ.

Sau 3 ngày, quỹ cứu trợ nhận được sự ủng hộ từ học sinh 15 lớp khác trong trường, tổng số tiền thu được là 752.000 đồng.

"Số tiền 752.000 đồng chúng mình gom được trong vòng 3 ngày qua không quá lớn nhưng đó là tất cả tấm lòng của học sinh trường THPT Hòa An dành cho miền Trung", Quyên chia sẻ trong bài đăng.

Hay như tấm gương điển hình của các em học sinh tiểu học trường Lạc Long Quân (quận Tân Bình, TPHCM) đã cùng nhau tham gia quyên góp ủng hộ cho bà con vùng lũ sau khi được thầy giáo phụ trách lớp cho xem những hình ảnh và kể chuyện về đồng bào niền Trung bị lũ lụt tàn phá nặng nề trong những ngày vừa qua.

Số tiền ấy là toàn bộ "tài sản" từ các em học sinh muốn gửi gắm đến đồng bào miền Trung - Ảnh: TTO

Cầm sấp tiền trên tay với đủ mệnh giá, tờ cao nhất là 100.000 đồng còn lại đa số là 1.000 và 2.000 đồng Tuyết Nhung chia sẻ :

"Tranh thủ giờ nghỉ trưa, thầy chở bọn em đến đây vì mưa quá thầy đứng ngoài chờ để bọn em vào đóng góp. Đây là tiền ăn sáng ba mẹ cho, bọn em trích ra một phần để giúp các bạn học sinh khác đang gặp khó khăn, cả lớp cảm thấy rất vui khi làm việc này".

Tính đến hiện tại, lớp 4/1 đã thu được số tiền ủng hộ là 570.000 VNĐ. Các em cho biết sẽ về nhà kể lại cho người thân nghe việc mình đã làm và "rủ rê" thêm nhiều người đóng góp hơn nữa.

Ảnh tổng hợp

Tổng hợp: Zing, TTO