Theo Sina, thầy giáo Trần Vỹ Phong - chủ nhiệm lớp 12(14) - Trường THPT cao cấp Long Thành (Thâm Quyến, Trung Quốc) mới đây đã gây sốt mạng xã hội khi tự tay làm "bánh mì trí nhớ Doraemon" để tặng học trò của mình.

Trong truyện tranh Doraemon, chỉ cần ăn bánh mì trí nhớ là có thể thuộc hết các kiến thức ghi trên bánh
Là giáo viên dạy Vật lý kiêm chủ nhiệm lớp của những học sinh năm cuối, thầy Phong muốn dành tặng một sự bất ngờ để cổ vũ cho học sinh của mình trước khi các em bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi đại học Gao Kao - một trong những kỳ thi khốc liệt nhất thế giới. Chính vì vậy, thầy đã làm 48 miếng bánh sandwich giống như "bánh mì trí nhớ" trong truyện tranh của Doraemon và ghi đầy công thức vật lý cùng những lời chúc ý nghĩa.
"Doraemon cho Nobita một chiếc bánh mì có thể sao chép các nội dung trong sách, cứ ăn vào là sẽ học thuộc các nội dung trên đó. Trước khi thi đại học có thể nuốt kiến thức vào bụng rồi lại sao chép nó lên não, đây chẳng phải là điều mà mỗi một học sinh đều mong muốn sao?", thầy giáo điển trai chia sẻ về ý tưởng độc đáo của mình.

Thầy giáo Trần Vỹ Phong tự tay làm bánh mì tặng học sinh
Do công việc chuẩn bị cho các em lớp 12 trước khi bước vào kỳ thi đại học hết sức bận rộn nên mãi đến sát ngày thi, thầy Trần Vỹ Phong mới có thầy gian làm bánh tặng học trò. 48 chiếc "bánh mì trí nhớ" được làm từ bột mì, bơ sữa, chocolate,... và đặc biệt là tấm lòng của người thầy.
Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, hình ảnh những chiếc bánh mì được "viết" kín các công thức vật lý đã khiến hàng triệu học sinh và phụ huynh xúc động.

Bánh mì trí nhớ thầy giáo tự làm
Chắc chắn sau khi ăn những chiếc "bánh mì trí nhớ" Doraemon phiên bản đời thực này, các học sinh sẽ có thêm nhiều động lực, quyết tâm để vững vàng vượt qua kỳ thi đầy chông gai phía trước.
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu