Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bạn trai cũ của cố diễn viên Mai Phương gầy guộc, tiều tụy, mắt thâm quầng vì nhớ thương con Lavie

Vì quá thương con một mình ở Việt Nam không mẹ chăm sóc, Phùng Ngọc Huy - Bạn trai cũ của cố diễn viên Mai Phương gần như tiều tụy đi rất nhiều

Sau sự ra đi của nữ diễn viên Mai Phương, mọi hành động của người bạn trai cũ bên Mỹ cũng là cha của bé Lavie vẫn nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. 

Mới đây, trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy đã đăng tải bức ảnh gương mặt cùng dòng trạng thái: "Khuôn mặt của em càng ngày càng suy tư, dạo này bị thâm quầng mắt rồi. Chắc do ngủ nhiều quá mà".

Đáng chú ý trong bức ảnh, gương mặt của bạn trai cũ Mai Phương có nét tiều tụy đi nhiều, đôi mắt thâm quầng, sưng húp. 

“Nhớ người nơi xa, thương bạn nhỏ Lavie quá nên suy tư mất ngủ vậy á… Cố lên” - một người hâm mộ bình luận ngay dưới bài viết của Phùng Ngọc Huy. Tuy không đáp lại nhưng Phùng Ngọc Huy lại lặng lẽ thả like bình luận đó.

Từ khi Mai Phương qua đời, bé Lavie được 2 bảo mẫu chăm sóc. Phùng Ngọc Huy cho biết anh nhờ 2 bảo mẫu chăm sóc là vì từ nhỏ con đã quen với 2 cô nên tình cảm gắn bó: “Huy đã được thừa nhận là người có toàn quyền nuôi dưỡng bé Thiên Như (tên thật của Lavie). Do chưa thể về Việt Nam trong lúc này, Huy đã nhờ ba mẹ lui tới chăm nom cho Lavie. Đồng thời, để giữ cho cuộc sống của Lavie không bị quá nhiều xáo trộn và thay đổi, sợ con sẽ không thể chịu thêm những cú sốc, bé Lavie tạm thời vẫn do hai cô bảo mẫu trực tiếp chăm sóc”.

“Huy vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ để cha con sớm được bên nhau. Và Huy xin khẳng định lại một lần nữa, đối với Huy, con gái Lavie luôn là ưu tiên hàng đầu. Huy sẽ không bao giờ để con thiếu thốn yêu thương, hay phải chịu bất cứ thiệt thòi nào".

Mai Phương và Phùng Ngọc Huy quen nhau vào thời điểm năm 2010. Cả hai thường xuyên diễn chung sân khấu, thể hiện tình cảm với nhau trước ống kính. Năm 2013, Mai Phương mang bầu bé Lavie nhưng khi đó Phùng Ngọc Huy lại cho biết anh chưa sẵn sàng làm cha. 

Khi Lavie được 1 tuổi, cả hai chia tay. Mai Phương chia sẻ: "Không nói lời chia tay nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Anh rất thương Lavie nhưng cuộc sống ai cũng muốn tốt hơn nên phải đánh đổi, lựa chọn. Bản thân anh ấy chưa ổn định. Tôi biết anh không phải là tuýp người đàn ông của gia đình”.

Từ đó trở đi, Mai Phương trở thành mẹ đơn thân. Suốt nhiều năm trời cô nuôi con một mình. Làm mẹ đơn thân còn phải chịu căn bệnh hiểm nghèo, ở nhà thuê, nợ nần. Mai Phương ra đi trong sự xót xa của biết bao người. Trước những chỉ trích vô trách nhiệm, Phùng Ngọc Huy vẫn giữ thái độ im lặng. 

 


Không nói lời chia tay nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Anh rất thương Lavie nhưng cuộc sống ai cũng muốn tốt hơn nên phải đánh đổi, lựa chọn. Bản thân anh ấy chưa ổn định. Tôi biết anh không phải là tuýp người đàn ông của gia đình”