Hàn Thái Tú là người bạn thân thiết của Vân Quang Long, từ ngày sang Mỹ định cư anh thường xuyên cập nhật với người hâm mộ về cuộc sống của riêng mình.
Thời gian qua nhiều bang tại Mỹ đã chịu ảnh hưởng từ bão tuyết lịch sử, nam ca sỹ cũng chịu thiệt hại ít nhiều về kinh tế khi nhà hàng của anh phải đóng cửa và công việc cũng bị ngưng trệ.
Biết rằng thiên tai địch họa xảy ra nhà nhà ai cũng biến động, tuy nhiên với với người con xa xứ lại càng xót xa: “Ở Mỹ, mỗi tháng tôi phải trả rất nhiều loại chi phí. Nếu không thể đi làm thì tháng đó tôi phải bù tiền bằng việc cắt giảm một số khoản chi tiêu. Còn về tinh thần, đến nay, tôi vẫn nhớ như in cảm giác hoảng loạn khi thấy cả thành phố cúp điện. Những ngày phải sống trong bão tuyết, tôi không khỏi tủi thân, chạnh lòng”.

Bão tuyết đã làm cuộc sống bà con tại Mỹ gặp nhiều khó khăn
Điều đáng nói ở đây là trong hoàn cảnh khốn đốn nhất nam ca sỹ vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, bảo trọng sức khỏe, tại Mỹ anh vẫn nhận được những sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè, có thể thấy rằng tinh thần ‘lá lành đùm lá rách’ của người Việt hiện diện ở khắp nơi.
Hàn Thái Tú cũng cho rằng chưa bao giờ thấy tình cảm của những bà con Việt lại sâu nặng đến như thế, vừa đoàn kết lại vừa đùm bọc chở che nhau những khi trái gió trở trời biến cố ập đến.
Ngày còn ở Việt Nam sự nghiệp của anh chưa ‘lên hương’ và gặp nhiều trở ngại, đó cũng là lí do mà anh quyết định sang Mỹ để tìm cho mình một lối rẽ và học hỏi để phát triển hơn.

Hàn Thái Tú quyết định sang Mỹ để tìm cho mình một lối đi mới trong sự nghiệp
Đã từng trở thành idol âm nhạc của nhiều khán giả những năm 2000 và có khá nhiều show diễn lớn nhỏ tuy nhiên trong suốt thời gian ấy anh chưa tạo nên được sự bứt phá theo như kì vọng của bản thân.
Là người cầu tiến và luôn muốn làm mới bản thân mình để tạo nên dấu ấn riêng khi đã va vấp, trải nghiệm nhiều, nam ca sỹ mạnh dạn nói về quan điểm của mình:
“Khi ấy, các sân khấu tôi biểu diễn ngày càng mai một. Tôi tự nhận thấy gameshow hay các chương trình truyền hình thực tế cũng không còn phù hợp với mình. Mọi thứ thay đổi nhiều đến mức khiến tôi loay hoay, không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Tôi buộc phải đi xa để tìm hướng đi mới.
Với tôi, vài năm ở Mỹ trôi qua như một cái chớp mắt vậy. Tôi học được nhiều, trải nghiệm nhiều nhưng đồng thời cũng chịu không ít sự đau thương, mất mát”.

Anh đã trải nghiệm nhiều nhưng đồng thời cũng chịu không ít sự đau thương, mất mát
Rời xa Việt Nam sang Mỹ định cư, nhiều người nhìn vào cho rằng anh sẽ có được sự hào hoa tuy nhiên chính nam ca sỹ lại nhận rằng mình chỉ là một người bình thường như bao người khác và có cuộc sống không hào nhoáng như ánh đèn trên sân khấu mà khán giả thường nghĩ. Ngày ngày anh vẫn chăm chỉ lao động, kiếm tiền trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Suốt năm qua thời gian dịch bệnh hoành hành, tiếp đến là bão tuyết khiến mọi thứ đảo lộn và nhiều vất vả hơn.
Có lần trả lời phỏng vấn về việc anh có hối hận khi quyết định sang Mỹ định cư không thì Hàn Thái Tú đã thẳng thắn trả lời:
“Ngựa chết thì xuống đi bộ - đó là cách mà tôi vẫn suy nghĩ mỗi khi gặp khó khăn. Tôi vẫn luôn tự tìm cách để làm chủ cuộc sống chứ không bao giờ chịu ngồi yên”.

Ngoài làm ca sỹ anh còn làm ở một nhà hàng hải sản tại Mỹ
Mưu sinh xứ người gian chuân như vậy nhưng anh vẫn có gia đình quan tâm, có đồng nghiệp sát cánh, khi nhận được những lời động viên từ mọi người anh xem đó là món quà lớn trong đời giúp anh vực dậy và tiếp tục cố gắng để nguôi ngoai đi những nỗi nhớ nhà và gạt bỏ khó khăn hiện tại.
Là một ca sỹ hải ngoại và đam mê âm nhạc, Hàn Thái Tú luôn chau chuốt và đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc của mình để gửi đến bà con, không ở gần khu người Việt và lúc thu âm phải sắp xếp cả nửa tháng mới hoàn thành nhưng anh vẫn nhất tâm với nghề:
“Thật lòng, tôi không muốn bị khán giả lãng quên. Là nghệ sĩ, ai cũng muốn hết lòng cống hiến và muốn được khán giả đón nhận, yêu thương. Mong rằng khi tình hình dịch ổn định, tôi có thể đi hát, tham gia nhiều chương trình hơn, cũng như thực hiện dự án phim ca nhạc về tình bạn mà tôi đã ấp ủ từ lâu”







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu