Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

“Bản sao Khá Bảnh” ngáo đá bắt xe buýt lên chùa Phúc Long “múa dao”, tự chặt tay để… trừ ma

Trong cơn ngáo đá, Hùng chỉ nhìn thấy ma. Quá sự hãi, đối tượng đã bắt xe buýt lên Phúc Long “múa dao” và tự làm thương mình.

Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) thông tin, sáng 16/11 đơn vị nhận được tin báo của nhân dân về việc: Tại chùa Phúc Long (đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) xuất hiện một thanh niên nghi ngáo đá, có khuôn mặt gần giống Khá Bảnh.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/17/ban-sao-kha-banh-ngao-da-bat-xe-buyt-len-chua-phuc-long-mua-dao-tu-chat-tay-de-tru-ma_17112019111324.mp4[/presscloud]
Đoạn clip ghi cảnh thanh niên vung dao múa may quay cuồng
 
Nam thanh niên này cắt tóc, có khuôn mặt gần giống Khá Bảnh, trên cổ tay có xăm hình con cú mèo. Thời điểm đó, nam thanh niên đứng ở lan can chàu Phúc Long cầm dao khua khoắng loạn xạ. Cuối cùng, tự lấy dao chặt dứt 3 đốt ngón tay của mình.
 
Nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã có mặt tại hiện trường yêu cầu nam thanh niên này di chuyển xuống bên dưới. Tuy vậy, nam thanh niên vẫn phớt lờ yêu cầu của lực lượng chức năng mà tiếp tục treo lên ban công nhà bên cạnh và cố thủ tại đó.
 
“Bản sao Khá Bảnh” ngáo đá bắt xe buýt lên chùa Phúc Long “múa dao”, tự chặt tay để… trừ ma
Đối tượng Lý Mạnh Hùng
 
Bằng nhiều biện pháp nghiệm vụ, khoảng 14h20, Công an đã khố chế được nam thanh niên này và đưa đi bệnh viện sơ cứu. Theo xác minh ban đầu. Nam thanh niên này là Lý Mạnh Hùng (SN 1996, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, hiện đang sống ở Hà Nội). Hùng là đối tượng nghiện ma túy.
 
Theo Công an huyện Gia Lâm, sau khi tỉnh táo Hùng khai: Bản thân đã cùng anh họ mua 300 nghìn ma túy về phòng trọ chơi cả ngày dẫn đến ngáo đá. Hùng nhìn thấy đang hiện ra ở cửa nên bỏ chạy, đón xe buýt lên chùa Phúc Long. Trên đường đi, Hùng có tạt vào một quán ăn ở ven đường, lấy con dao để phòng thân vì sợ ma.
 
“Bản sao Khá Bảnh” ngáo đá bắt xe buýt lên chùa Phúc Long “múa dao”, tự chặt tay để… trừ ma
Hùng đăng ảnh "bú" ma túy lên mạng xã hội
 
Khi được hỏi, tại sao tự chặt đứt ngón tay mình, Hùng khai: “Lúc đó mẹ không biết nữa, em chỉ nghĩ về mẹ thôi”. Cư dân mạng đã nhanh chóng tìm được facebook cá nhân của đối tượng này. Trên facebook cá nhân, Hùng còn chia sẻ video ngồi “bú đá” tại phòng trọ.
 
Sử dụng ma túy sẽ phá hỏng thần kinh, gây ảo giác, hoang tưởng bị kích động mạnh, mất ý thức về thời gian, không gian. Thep PGS.TS Bùi Quang Huy (Chủ nhiệm khoa Tâm thần, bệnh viện Quân y 103), những hiện về người sử dụng ma túy: Không cần ngủ, không cần ăn, mất ngủ trắng đêm, suy nhược thần kinh. Ở mức độ nặng, trên mặt người nghiện bơ phờ, nhớn nhác, ngáo ngơ, mất tập trung, dễ kích động…
 
Xem thêm: Mẹ nữ sinh giao gà ngoan cố cãi, không mua bán ma túy và không quen nhóm đối tượng sát hại con mình
 
Thu Nga (t/h)