Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bạn gái qua đời, nghĩa cử cao đẹp của chàng trai nghèo khiến người đời cảm phục

Mới đây, câu chuyện cảm động của chàng trai nghèo xứ Trung thay bạn gái làm tròn chữ hiếu với bố mẹ đến cuối đời khiến ai nấy đều nể phục.

Chàng trai nghèo Zheng Dong sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Đại Ấp, thị trấn An Nhân, Thành Đô, Trung Quốc. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh phải đi bán hoa quả dạo để kiếm thêm thu nhập ở tuổi 20. Zheng phải ra ngoài bươn trải, kiếm tiền từ sớm trong khi bạn bè đồng trang lứa vẫn sống trong sự bao bọc, sung túc của gia đình.

Zheng Dong - chàng trai nghèo chăm sóc bố mẹ bạn gái đến tận cuối đời.

Được biết, Zheng Dong được một người cô mai mối với Wang Jing. Cô gái là con một trong gia đình có mẹ là thợ may, bố là công nhân mỏ than.

Với tính tình cởi mở, tốt bụng, Zheng nhanh chóng chiếm được tình cảm của Wang và gia đình bạn gái. Sau hai năm hẹn hò, Zheng và Wang chỉ cãi nhau duy nhất một lần và luôn bày tỏ tình cảm, yêu thương đối phương.

Zheng và Wang dự định tổ chức đám cưới vào tháng 3 hoặc tháng 4/2003 nhưng một tai nạn bất ngờ xảy ra đã khiến mọi dự định tan vỡ. Tháng 6/2002, khi Zheng chở bạn gái bằng xe máy, Wang vô tình bị bỏng do chạm chân vào ống bô. Sau khi khám tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy Wang bị mắc bệnh bạch cầu cấp tính.

Chàng trai ần cần ở bên, chăm sóc bạn gái suốt một tháng ròng rã tại bệnh viện. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên nên đưa Wang về nhà khiến mọi hy vọng dù mong manh nhất cũng đều bị dập tắt trong phút chốc.

Tháng 8/2002, Wang đã lặng lẽ ra đi trong vòng tay của Zheng sau câu nói: “Em mệt quá”.

Thỏa thuận con nuôi của Zheng Dong với bố mẹ Wang Jing.

Sau khi Wang qua đời, ngày 2/7/2003, Zheng đã ký “Thỏa thuận con nuôi” trước sự chứng kiến của chính quyền và hàng xóm và chuyển về sống chung để tiện chăm sóc cho bố mẹ bạn gái. Theo một người hàng xóm chia sẻ: "Cậu ấy sống cùng nhà với bố mẹ bạn gái, lo cho họ khi ốm đau, chữa bệnh".

"Tôi đã giữ lời hứa chăm lo cho cha mẹ cô ấy. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy nhớ Wang Jing", Zheng, giờ đã có hai con, chia sẻ.

Mẹ của Wang qua đời vào năm 2004 vì bạo bệnh. Sau khi mẹ Wang qua đời, được sự ủng hộ của bố Wang, Zheng lập gia đình mới nhưng vẫn chung sống hòa thuận, hạnh phúc cùng bố của bạn gái cũ.

Đến năm 2017, bố của Wang cũng ra đi sau một vụ tai nạn giao thông. Chàng trai năm ấy đã làm tròn bổn phận một người con như đã hứa thay người bạn gái xấu số. Chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ già không chỉ là bổn phận, trách nhiệm mà còn thể hiện lòng hiếu thảo của con cái. Nghĩa cử cao đẹp của chàng trai nghèo đã lay động mạnh mẽ tới trái tim, tình yêu thương không nguôi của con cái dành cho cha mẹ.