Liên quan đến diễn biến phiên xét xử công khai vụ thảm sát ở Đan Phượng hôm nay 12/12, HĐXX TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông với tội danh Giết người, áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng. Ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường cho các bị hại số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hung thủ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng bị tuyên án tử. Ảnh: Người Đưa Tin
Cụ thể, theo báo Người Đưa Tin, TAND thành phố Hà Nội kết luận nội dung vụ án như sau:
Nguyễn Văn Đông và ông Nguyễn Văn H. (SN 1969) là anh em ruột. hưởng di sản từ bố mẹ để lại là 2 mảnh đất,. Ông Đông và ông H. đã xây nhà riêng ở cạnh nhau. Năm 2016, ông H. mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến (là anh ruột của Đông và ông H.). Mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông H. đến nhà Đông.
Trong cuộc sống hàng ngày, ông Đông và ông H. thường có nhiều mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5 m chiều ngang đất do ông H. mua của ông Mến ở phía cạnh nhà Đông.
Khoảng 20h ngày 29/8/2019, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai ông H.) đến nhà Đông thông báo mấy hôm nữa gia đình sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Lúc này, anh Hiệp hỏi ông Đông có thắc mắc gì về ranh giới giữa hai nhà nữa không thì ông Đông cho rằng việc này phải do bố mẹ của anh Hiệp sang nói chuyện chứ không phải anh Hiệp nên đuổi anh Hiệp đi về.
Ông Đông bực tức và cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của anh Hiệp và bà Doãn Thị V. (SN 1970, vợ ông H.). Ông Đông cho rằng chính hai người này đã xúi bẩy ông H. khiến hai anh em ông bất hòa nên nảy sinh ý định giết chết để trả thù. Sáng 1/9/2019, ông Đông cầm dao sang nhà ông H. truy sát cả gia đình em trai khiến 4 người tử vong, chị Đỗ Thị Hồng Nh. (con dâu ông H.) may mắn thoát chết, nhưng bị thương tích nặng, tổn hại 56% sức khỏe.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Đông có nhiều tình tiết tăng nặng, Viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng người, đúng pháp luật. Chỉ vì phân chia sử dụng đất, mâu thuẫn dồn nén trong sinh hoạt hàng ngày mà bị cáo đã dùng dao nhọn đâm chém nhiều nhát lên những người thân thích, gây ra cảnh "nồi da nấu thịt". Hành vi này là không thể chấp nhận, gây bàng hoàng trong dư luận, mất trật tự trị an và đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân.
Hành vi của Nguyễn Văn Đông làm chết 4 người, chị Đỗ Thị Hồng Nh. – nạn nhân duy nhất sống sót là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Sau khi chém các nạn nhân gục ngã, bị cáo còn quay lại đâm chém tiếp dù được mọi người can ngăn. Với hành động này, HĐXX cho rằng bị cáo đã cố tình phạm tội đến cùng.
Về nhân thân, bị cáo nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Nhưng xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mất nhân chính, không thể giáo dục cải tạo, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo bị áp dụng nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em,...
Vì các lẽ trên, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông mức án cao nhất là tử hình về tội Giết người.
Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân số tiền hơn 100 triệu đồng cho 1 người đã chết, bồi thường cho chị Nhung các khoản chi phí là hơn 200 triệu đồng...
Khi vừa nghe mức án trên, bị cáo Nguyễn Văn Đông gần như ngã quỵ. Bị cáo ngồi sụp xuống, nhỏ những giọt nước mắt sám hối muộn màng. Được nói lờ sau cùng, bị cáo bày tỏ sự ân hận, xin được thắp nén hương xin lỗi tổ tiên, ông bà bố mẹ và gia đình người em, xin được mọi người bỏ qua.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/12/Tuyến án tử hình hung thủ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng_12122019144428.mp4[/presscloud]
Xem thêm: Nguyễn Văn Đông: “Bị cáo nghĩ chỉ định sang dọa, nhưng không hiểu sao lại giết cả nhà em trai”
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu