Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bản án gây phẫn nộ của kẻ sát nhân sát hại 8 người, giấu xác trong tường nhà [P.2]

Ai ai cũng nghĩ rằng, với 8 tội danh giết người cấp độ 2, Kendall Francois chắc chắn nhận án tử hình. Thế nhưng, HĐXX chỉ tuyên hắn án chung thân. Bản án này tạo nên cơn phẫn nộ cực độ.

Cảnh sát và nhân viên pháp y phải mất 4 tuần lật tung mọi ngóc ngách trong căn nhà của Kendall Francois để tìm kiếm những mảnh thi thể bị giấu rất “kỳ công”. Trong thời gian xảy ra vụ việc, Kendall Francois sống cùng bố mẹ và em gái nhưng những thành viên trong gia đình nói rằng, họ không hề biết tội ác của Francois.
 
Tại sở Cảnh sát, Francois khai, khi bố mẹ và em gái nói rằng trong nhà có mùi hôi thối thì hắn nói rằng, đó là do những con vật chết trong căn phòng áp mái và hắn không có cách nào vứt được xác thối này ra ngoài.
 
Bản án gây phẫn nộ của gã sát nhân giết hại 8 người, giấu xác trong tường nhà [Kỳ 2]
Ngôi nhà chứa thi thể của 8 nạn nhân xấu số.
 
Rất nhiều người thắc mắc, tại sao tất cả gia đình đó lại tin lời của Francois, trong khi đó, mẹ bị cáo là một y tá, bà hiểu rất rõ về mùi xác chết. Ban đầu, nhiều người nghi ngờ rằng, Francois có đồng bọn. Nhưng Francois khẳng định, hắn chỉ ra tay một mình và các kết luận điều tra đều công nhận điều đó.
 
Ngày 9/9/1998, Francois hầu tòa với cáo buộc Giết người. Francois bước vào tòa trong trang phục quần đen, sơ mi trắng. Gã tỏ ra vô cùng bình thản giống như đang đi dự một bữa tiệc khai trương nào đó. Điều này khiến nhiều người dự khán trong phiên xử bực bội.
 
Đến phiên tòa thứ hai diễn ra vào ngày 13/10/1998, Francois vẫn đến tòa với tâm lý hết sức bình thản. Tại phiên xét xử này, VKS đọc bản cáo trạng với 8 tội giết người cấp độ 2 và một tội danh tấn công cấp độ 2. Sau khi VKS đọc xong, nhiều người chắc mẩm, Francois chắc chắn phải đối diện với án tử. Ngay cả luật sư bào chữa của gã cũng nhận thức được điều đó.
 
Nhưng trong phiên tòa xét xử ngày 23/12/1998, luật sư để cho bị cáo tự thú nhận tội ác giết người trước tòa và đưa ra một yêu cầu thỏa thuận nhận tội với bản án chung thân. Tuy nhiên, điều này gặp phải phản ứng dữ dội của gia đình người bị hại. Cuối cùng, Francois tự nhận mức án cao nhất là tử hình. Nhưng rút cục, tòa vẫn kết án tù chung thân.
 
Bản án gây phẫn nộ của gã sát nhân giết hại 8 người, giấu xác trong tường nhà [Kỳ 2]
Nạn nhân Sandra Dean.
 
Cho rằng, mức án này không thỏa đáng, gia đình 8 người bị hại gửi đơn kháng cáo yêu cầu đưa vụ án ra tòa án liên bang để xét xử. Tháng ngày 31/3/2000, vụ án được đem ra xử lại. Đến ngày 7/8/2000, HĐXX tuyên án. Phòng xét xử của tòa án quận Dutchess hôm đó đông nghịt người đến theo dõi.
 
Họ chờ hàng tiếng đồng hồ để đợi HĐXX nghị án. Cuối cùng HĐXX tuyên phạt bị cáo Francois 25 năm tù giam với tội giết người và 3 năm tù giam tội tấn công. Hành vi sát hại 8 người và tấn công người khác khiến bị cáo phải nhận tổng mức án là 203 năm tù giam.
 
Ngoài ra, HĐXX không cho Francois đóng tiền bảo lãnh và sẽ bị giam giữ trong xà lim 23 tiếng mỗi ngày. Francois thi hành án tại nhà tù Attica từ ngày 10/8/2000.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/22/ban-an-gay-phan-no-cua-ga-sat-nhan-giet-hai-8-nguoi-giau-xac-trong-tuong-nha-ky-2_22102019130544.mp4[/presscloud]
Hành trình Giết người hàng loạt của Đỗ Văn Bình
 
Xem thêm: Lời khai lạnh sống lưng của của kẻ sát hại 8 phụ nữ, giấu xác trong các bức tường [Kỳ 1]
 
Thu Nga (t/h)