Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bạch Cúc \'Hướng dương ngược nắng\' tiết lộ lý do dừng đóng phim dù sự nghiệp đang \'lên hương\'

Có nhiều yếu tố dẫn đến việc NSND Thu Hà quyết định dừng đóng phim khi sự nghiệp đang ở độ vinh hoa phú quý

NSND  Thu Hà là một diễn viên nỏi tiếng bởi nhan sắc mặn mà và có phong thái nhẹ nhàng chẳng khác nào các tiểu thư ‘cành vàng lá ngọc’. Hiện đã ở u50 nhưng thần thái và diện mạo của bà luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ, vào những năm 80 Thu Hà là một cái tên nổi tiếng với nhiều bộ phim lớn như: “Hẹn gặp lại ở Sài Gòn”, “Đêm hội Long trì”, “Hoàng Hoa Thám- Thủ lĩnh áo nâu”,...

NSND Thu Hà là diễn viên đình đám những năm 80

Hiện NSND Thu Hà đang thủ vai Bạch Cúc trong phim “Hướng dương ngược nắng” – đât là một bộ phim ăn khách, là món ăn tinh thần của nhiều gia đình Việt mỗi ngày. Sự nghiệp đang ‘lên hương’ là vậy tuy nhiên mới đây nữ diễn viên mới chia sẻ về quyết định dừng đóng phim của mình, điều này đã khiến các khán giả không khỏi tiếc nuối.

Đang ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp nhưng NSND vẫn quyết định dừng đóng phim để dành thêm thời gian cho gia đình

Nữ nghệ sỹ đưa ra quyết định này bởi bà muốn dành nhiều thời gian của mình hơn cho gia đình:

“Như thế này, nói ra có thể mọi người nghĩ mình không khiêm tốn nhưng bình thường như người ta, để đạt đến đỉnh cao nghệ thuật có khi là gần hết cả cuộc đời làm nghề. Mình thì đạt được tất cả những gì với nghệ thuật nó quá sớm nên khi quyết định sinh con, mình nghĩ thôi, những gì là đam mê của mình cũng tạm ổn rồi, vậy bây giờ mình dành thời gian này cho con của mình”.

Bạch Cúc đang là nhân vật được nhiều người yêu mến trong phim 'Hướng dương ngược nắng'

Nghe người bạn Thu Quế chia sẻ về câu chuyện của gia đình với các con, câu chuyện về những đứa trẻ đã làm cho người mẹ động lòng rung cảm khiến bà suy nghĩ và lựa chọn:

“Có một chuyện như thế này, một lần mình gọi điện thoại cho bạn Thu Quế (NSND Thu Quế). Bạn ấy ở đoàn quân đội và bạn công tác triền miên 2 tháng liền. Chẳng may hôm mình gọi điện thì con gái của Quế lại nhấc máy và cô bé nghĩ là mẹ gọi điện về nên thao thao bất tuyệt nói: 'Mẹ ơi, hôm qua mẹ đi công tác, mẹ vào mẹ thơm con, con giả vờ con ngủ, con biết mẹ đi đấy...'. Nó nói không để cho mình cắt ngang, mình đành phải đóng giả mẹ Quế. 

Nghe cô bé nói qua điện thoại, tự nhiên mình thấy nó quá thiệt thòi. Và mình suy nghĩ rất nhiều về điều đó.

Ngoài ra, mình thích công việc ở nhà hát vì ở đây chương trình cũng không quá dày, diễn không nhiều và môi trường cũng phù hợp nên mình vẫn được làm việc, vẫn có thời gian cho con cái, cho gia đình”.