Trang Sina đưa tin, một người nhà của bệnh nhân đã tấn công 2 bác sĩ làm việc tại Bệnh viện số 4 của thành phố Vũ Hán. Được biết, hai vị bác sĩ đã làm việc cật lực suốt đêm, để cứu những bệnh nhân nhiễm virus corona.
Thế nhưng, một bệnh nhân 69 tuổi không may qua đời vì virus nguy hiểm này, người con rể của ông đã lao vào đánh hai bác sĩ, khiến một người bị thương ở cổ, người kia bị đánh vào đầu gây nôn mửa. Thậm tệ hơn, anh ta còn xé toạc bộ quần áo bảo hộ cùng khẩu trang y tế của họ.

Hình ảnh một bác sĩ bị người nhà bệnh nhân tấn công
Qua một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, một trong hai vị bác sĩ bị một vết thương ở cổ. Dù chưa được xác định danh tính hai bác sĩ nói trên, cũng chưa biết khi nào mới có thể bình phục nhưng họ hy vọng, người dân không chú ý vào vụ tấn công này mà hãy để tâm phòng chống dịch bệnh. Người hành hung, họ Ke đã bị cảnh sát bắt giữ và họ đang mở cuộc điều tra làm rõ.
Có một vi bác sĩ khác ở Bệnh viện Vũ Hán chia sẻ ông đã không về nhà trong suốt 2 tuần qua và phải khám tới 150 người trong một ca trực đêm gần đây. “Tất cả đều lo sợ. Một số người trở nên tuyệt vọng sau khi chờ hàng tiếng đồng hồ trong giá lạnh”, vị bác sĩ giấu tên kể lại với tờ South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong.

Đôi tay phồng rộp, nứt nẻ vì làm việc quá nhiều
Ông tâm sự: "Tôi có nghe ai đó nói loáng thoáng trong hàng rằng anh ta đã chờ lâu tới mức nếu có dao anh ta chỉ muốn đâm tôi một nhát. Nhưng giết vài người bác sĩ như chúng tôi thì đâu có làm mọi thứ nhanh hơn phải không?".
Với sự lây lan ngày càng phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (nCoV), tình trạng thiếu y bác sĩ, bệnh viện quá tải ở Trung Quốc đã khiến nhiều người dân bị kích động. Những kiểu bất mãn, không hài lòng với các bác sĩ được bệnh nhân thể hiện rõ. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh, một bệnh nhân đã cố tình cởi khẩu trang và ho vào các nhân viên y tế. Đó là những nguy hiểm không thể nào lường trước được đối với các bác sĩ.

Khuôn mặt của nữ y tá hằn những vết lằn ranh vì suốt ngày phải đeo các thiết bị bảo hộ
Bệnh viện quá tải, nguồn nhân lực vật lực không đủ đáp ứng và quỹ thời gian hạn hẹp, nhiều bác sĩ phải đóng cả bỉm và cố gắng uống ít nước để không mất thời gian đi vệ sinh.
Jiang Ting, một nữ y tá từng tiết lộ rằng ca làm việc đêm của cô thường kết thúc vào 5 giờ sáng. Nữ y tá trẻ cho hay, cô không thể tưởng tượng nổi tình hình trầm trọng ở Vũ Hán, tệ hơn những gì cô đã nghĩ. Các y bác sĩ đã phải đảm nhiệm nhiều trọng trách cùng một lúc.
Những giọt mồ hôi vì sự mệt mỏi, bị xỉ vả, tấn công và cả giọt nước mắt khi chứng kiến sự ra di của các bệnh nhân, khiến các bác sĩ có đôi chút yếu đuối. Tuy vậy, họ vẫn lạc quan cổ vũ lẫn nhau để cùng vượt qua thời điểm khó khăn này.
Xem thêm: Thương tâm nhiều thú cưng ở Trung Quốc chết oan, bị chủ nhân ném xuống đường vì sợ dịch corona
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu