Sau 2 ngày vào cuộc điều tra, Công an huyện Yên Thành đã bắt giữ được nghi phạm sát hại cháu Nguyễn Thị T. (11 tuổi – trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) ở đập nước Bàu Ganh. Người đó không ai khác là bà nội cháu T. – Nguyễn Thị Hường (65 tuổi). Bà Hường bị bắt sau khi từ Hà Nội trở về.
Trong quá trình đấu tranh, bà Hường đã khai nhận chính mình sát hại cháu gái. Nhưng điều khiến dư luận bức xúc là trong quá trình khai báo, bà Hường không hề thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Nghi phạm tỏ ra rất bình thản, từ tốn kể lại cho tiết quá trình đẩy cháu xuống nước dẫn đến ngạt nước tử vong.

Bà Hường yêu cầu đối chất với con trai tại cơ quan điều tra
Điều đáng chú ý, trong thời gian bị tạm giam, bà Hường đề nghị cơ quan điều tra cho đối chất với con trai để nói rõ lý do sát hại cháu gái. Tuy nhiên, cơ quan Công an vẫn đang điều tra theo đúng quy định của pháp luật nên đề nghị của bà Hường chưa được xem xét.
Tại cơ quan điều tra, bà Hường khai, nguyên nhân sát hại cháu gái là do bố con con trai hỗn láo. Kể từ khi đi miền Nam về, bố cháu T. thường xuyên có hành động xấc xược với vợ chồng bà Hường. Không những thế, bà Hường còn cho rằng, từ nhỏ cháu T. đã hỗn hào với ông bà. Hôm xảy ra sự việc (3/11), bà Hường đi đi mua bia về thì gặp cháu T. nên hai bà cháu rủ nhau vào nhà người họ hàng gần đó chơi.
Tuy nhiên, gia đình người này không ở nhà nên hai bà cháu ra về. Trên đường về, bà Hường nhắc đến chuyện bố cháu T. hỗn hào nên hai bên xảy ra to tiếng. Cũng trong lúc này, bà Hường nảy sinh ý định sát hại cháu nội. Bà Hường rủ cháu vào đập Bàu Ganh tắm. Tại đây, đối tượng nhờ cháu kỳ lưng cho. Nhân lúc cháu không để ý thì đẩy ngã. Do không cần thận, Hường cũng bị té ngã, nhưng ngã ở chỗ gần bờ nên ngoi lên được.

Bà Hường và cháu T. hôm 3/11
Khi thấy cháu vùng vẫy ở xa thì bà Hường lên bờ dắt xe đi về. Đến khoảng 21h cùng ngày, bà Hường bắt xe đi Hà Nội là giúp việc thuê. 1 ngày sau bà trở về nhà thì nhận được tin cháu tử vong.
Trước thông tin về vụ việc đau lòng trên, chính quyền xã Hậu Thành cũng đã lên tiếng. Ông Phạm Văn Luyến – Chủ tịch UBND xã cho biết: “Cháu T. là con thứ 2 trong gia đình 4 anh chị em. Bố mẹ đi làm ăn xa nên từ lúc 4 tuổi đã ở cùng vợ chồng bà Hường. Tuy kinh tế khó khăn nhưng bố mẹ vẫn đều đặn gửi tiền về cho ông bà chăm sóc cháu. Về bà Hường, ở địa phương chưa từng có tiền án tiền sự nào”.
Tuy nhiên, trong buổi làm việc với báo chí, ông Luyến cũng tiết lộ thông tin, trước đây bà Hường từng theo Hội thánh của Đức chúa trời mẹ. Nhưng sau này được tuyên truyền và hội đó bị dẹp bỏ nên bà Hường không tham gia nữa. Vì bà Hường từng theo hội Đức thánh chúa trời nên động cơ giết người cần phải được tìm hiểu kỹ.
Trước đó, tối ngày 3/11, gia đình không thấy cháu T. về nên có đến nhà bạn bè dò hỏi thì được biết, cháu đã xin phép về từ sớm vì nhà xa. Đợi lâu không thấy tin con nên gia đình đã chia nhau đi tìm. Đến chiều ngày 4/11 thì phát hiện xe đạp, mũ và áo của cháu T. ở đập nước Bàu Ganh. Đến khoảng 5h30 ngày 5/11, người dân và chính quyền địa phương phát hiện thi thể cháu T. nổi trên mặt nước Bàu Ganh. Nghi đây là vụ án giết người nên gia đình đề nghị cơ quan Công an điều tra rõ ràng. |
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/07/ba-noi-doi-doi-chat-voi-con-trai-de-noi-ro-ly-do-sat-hai-chau-gai_07112019121459.mp4[/presscloud]
Tuyên án bà nội giết cháu vứt ở bãi rác
Xem thêm: Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An hé lộ: Bà nội sát hại cháu gái từng theo đạo Thánh đức chúa trời
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu