Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

\'Bà hoàng cải lương\' Bạch Tuyết cô đơn ở tuổi 77: từng 3 lần \'chán sống\', tự tử nhưng bất thành

Xinh đẹp, giàu có và tài năng, nhưng có lẽ ít ai biết rằng, NSND Bạch Tuyết đã từng 3 lần tìm đến cái chết vì những lý do rất...'lãng xẹt'.

NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945 ở Châu Đốc, An Giang. Bà bén duyên với nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, 18 tuổi đã có xe riêng, nhà riêng và tiền gửi ngân hàng, 20 tuổi đã bước tới đỉnh cao của danh vọng. Với giọng hát đặc biệt và tài năng thiên bẩm, bà được giới trong nghề lẫn khán giả mệnh danh là 'Cải lương chi bảo', đồng thời cũng trở thành Tiến sỹ Nghệ thuật học đầu tiên của ngành Cải lương Việt Nam.

NSND Bạch Tuyết được nhiều người vinh danh là 'thế hệ vàng' của làng cải lương.

Xinh đẹp, thành công từ sớm nhưng tiếc rằng 'hồng nhan đa đoan', Bạch Tuyết không chỉ trải qua 1 tuổi thơ không mấy vui vẻ mà giờ đây, bà còn phải chịu cảnh lẻ bóng cô đơn ở tuổi xế chiều.

Từng 3 lần 'biếng sống', tự tử nhưng bất thành

Khi Bạch Tuyết 8 tuổi, mẹ ruột đột ngột qua đời, cha đi bước nữa, mẹ kế lại không quan tâm khiến bà bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Trong đầu bà luôn day dứt câu hỏi 'Mẹ đã mất vậy mình còn sống để làm gì?'. Ngay cả khi đã tỏa sáng trong lĩnh vực nghệ thuật, ở độ tuổi đôi mươi, suy nghĩ 'Sống để làm gì?' này vẫn cứ đeo bám Bạch Tuyết, khiến bà tìm đến cái chết...lần đầu tiên. May mắn thay, bà đã được cứu sống kịp thời.

Lần thứ 2, khi đang trên đường đi diễn về khuya, bà vô tình chứng kiến cảnh một cô gái làng chơi bị khách quỵt tiền, cướp ví và đánh cho đến chết. Cảnh tượng đó khiến bà dằn vặt lương tâm khôn nguôi. Về nhà, bà tự dùng lưỡi dao lam cắt mạch máu của mình để tìm đến cái chết. May mắn là trong thời điểm đó, có một cô bạn từ dưới Cần Thơ lên mượn áo dài đi đám cưới, phát hiện bà đang nằm bên vũng máu liền đưa vào viện cấp cứu.

Lần thứ 3, sau khi diễn xong một vở diễn, bà được khán giả chạy lên sân khấu ôm hôn, tặng hoa và chụp hình rất thắm thiết. Sự hạnh phúc tột cùng khiến cho bà...nghĩ tới cái chết. Bà cho rằng, bây giờ mà chết còn được người hâm mộ yêu thương và tiếc nuối. Mai này già cả, xấu xí, yếu đuối, lỡ có chết chưa chắc đã được người hâm mộ yêu thương như bây giờ. Và thế là bà lại tìm đến cái chết, nhưng may mắn cuối cùng vẫn được cứu sống.

NSND Bạch Tuyết từng 3 lần tự tử nhưng may mắn đều được cứu sống.

2 lần đổ vỡ hôn nhân: người là cầu thủ nổi tiếng, người có 2 bằng Tiến sĩ

Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, tình duyên của NSND Bạch Tuyết lại trăm bề lận đận. Bà từng trải qua 2 cuộc hôn nhân nhưng đều đứt gánh giữa đường.

Người chồng đầu tiên của NSND Bạch Tuyết là danh thủ bóng đá nức tiếng lúc bấy giờ - Phạm Huỳnh Tam Lam. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân 'trai tài gái sắc' được nhiều người hâm mộ ấy lại chỉ kéo dài được 3 năm rồi tan vỡ, 1 phần vì sự xa cách theo thời gian do cả 2 đều quá bận rộn, 1 phần được đồn đoán là do khi ấy, Bạch Tuyết tưởng như không thể có con dù đã chạy chữa ở rất nhiều bệnh viện.

Sau 1 thời gian đau khổ vì hôn nhân đổ vỡ, Bạch Tuyết gặp được người chồng thứ 2 của mình - một Việt kiều quốc tịch Pháp, ông có đến 2 bằng Tiến sĩ kinh tế ở Pháp và Tiến sĩ luật học ở Hà Lan. Cuộc hôn nhân của cặp đôi lúc ấy luôn đong đầy yêu thương, Bạch Tuyết thường âu yếm gọi chồng là 'anh Ba Đức' và càng hạnh phúc hơn khi ở tuổi 29, Bạch Tuyết đã được làm mẹ sau nhiều năm mong mỏi.

Thế nhưng tiếc rằng, Bạch Tuyết và 'anh Ba Đức' đã không thể song hành đến cuối con đường. Vì nhiều lý do, cả 2 nhẹ nhàng chia tay nhau, cậu con trai Valery Bauduin Bảo Giang hiện đang công tác ở Mỹ là quả ngọt cuối cùng mà Bạch Tuyết có được bởi sau 2 lần đổ vỡ, nữ nghệ sĩ đã khép lòng mình lại, lựa chọn cuộc sống 1 mình tự do tự tại.

NSND Bạch Tuyết và con trai Bảo Giang.

Hiện, dù đã trải qua nhiều thăng trầm và cô đơn lẻ bóng ở độ tuổi đã gần 80, nhưng NSND Bạch Tuyết vẫn giữ được nét trẻ trung, thần thái an yên, hài lòng với cuộc sống hiện tại như chính lời tâm sự của bà: 'Bây giờ cô Ba cũng sống nhẹ nhàng lắm, không có gì phiền muộn cả'.