Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

‘Bà Hỏa’ ghé thăm ngày cận Tết, người đàn ông tật nguyền ngất lịm, bất lực nhìn nhà biến thành tro

Chứng kiến căn nhà, tài sản duy nhất của gia đình cháy rụi, anh Giàng A Giang chỉ biết ngồi trên xe lăn gào khóc đến ngất lịm đi, chưa lúc nào anh thấy mình bất lực đến vậy.

Những ngày cận Tết Tân Sửu, bản Dư O A, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên như trầm mặc hẳn đi sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà gỗ của vợ chồng anh Giàng A Giang và chị Lầu Thị Lia. Đối với đôi vợ chồng người dân tộc này, ngôi nhà chính là tài sản lớn nhất, gia đình đã nghèo nay lại càng khánh kiệt. 
Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 1

Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 2

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi nhà của người đàn ông tật nguyền (Ảnh: Dân trí)

Anh Giàng A Giang vốn tật nguyện từ nhỏ, nhà lại nghèo kiệt quệ nên khi nghe tin căn nhà nhỏ của anh bị cháy ai cũng thương xót. Thầy Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nong U kể lại rằng sáng ngày 25 Tết (tức 6/1/2021), vụ hỏa hoạn khiến căn nhà cùng bao công sức làm lụng vất vả của đôi vợ chồng nghèo thành đống tro tàn. 

Thương cảm cho số phận của gia đình Giàng A Giang, bà con lối xóm đã quyên góp người vật chất mong hai vợ chồng cùng người con trai có thể tạm thời đón Tết. Được biết, anh Giàng A Giang (SN 1972) bị tật nguyền từ nhỏ, đến lết đi còn không nổi, cái ăn hằng ngày phải chạy ngược chạy xuôi. Anh chỉ nghĩ mình sẽ sống và chết đi một mình.
 

Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 4

Anh Giàng A Giang khóc ngất, chỉ biết bất lực nhìn căn nhà bị bà "hỏa" thiêu rụi (Ảnh: Dân trí)
 
Số trời run rủi, qua đám trai bản trêu trọc, anh gặp được chị Lầu Thị Lia (SN 1986), người phụ nữ kém nhan sắc nên chị cũng tin mình sẽ “ế” suốt đời. Lần đầu gặp mặt, biết anh Giang bị tật nguyền bẩm sinh nhưng chị Lia vẫn nguyện làm đôi chân cho chồng. 

Nhớ lại ngày cưới, anh Giang không khỏi thương vợ, vì phải ngồi xe lăn nên anh không thể đi đón dâu, theo phong tục người Mông, anh đành phải nhờ người chú ruột đi hộ. Sau một thời gian chung sống, cặp vợ chồng “có một không hai” ở bản Dư O A sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, đặt tên là Giàng A Thắng. 
 
Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 5
 
Chị Lia đau đớn, khóc nghẹn khi bao công sức làm việc, tích góp từ việc làm nương bỗng chốc đổ sông đổ bể (Ảnh: Dân trí)
 
Chồng bệnh tật nên gánh nặng gia đình đè lên vai chị Lầu Thị Lia. Hằng ngày, chị dậy sớm lo cơm nước, rồi đi làm nương rẫy đến tối mịt mới về tắm rửa cho chồng. Cuộc sống cứ thế trôi qua, đôi vợ chồng nghèo cũng nương tựa vào nhau được 14, 15 năm rồi. 

Bé Giàng A Thắng, đi học cách nhà 8km, do quãng đường đi lại toàn đồi núi, không thể đi về trong ngày nên em buộc phải ở lại trường học bán trú. Đầu tuần chị Lia chở con đến trường, cuối tuần lại đến đón con về với bố mẹ. Những hôm quá bận công việc nương rẫy, chị Lia lại nhờ bà con dân bản đến đón thay. 
 
Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 6
 
Cháu Thắng, con trai cặp vợ chồng "có một không hai" tại bản nghèo Điện Biên (Ảnh: Dân trí)
 
Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 7
 
Nhà cháy, gia đình anh Giang phải đón Tết ở nhà người thân cùng bản (Ảnh: Dân trí)
 
Về vụ cháy nhà, ông Cứ A Chá, Chủ tịch xã Nong U cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn tại nhà Giàng A Giang là do chập điện, tất cả tài sản đều đã cháy thành than. Nghe tin cán bộ địa phương và các thầy cô trong bản đã kêu gọi được một ít chăn, màn, gạo, các nhu yếu phẩm cần thiết và vài chục triệu để gia đình anh Giang có thể vượt qua khó khăn trước mắt. 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Giàng A Giang; Địa chỉ: Bản Dư O A, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; Số ĐT: 0382309324
Hoặc thầy Lê Văn Ngoan: Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nong U; SĐT: 0985454829; Số tài khoản: 36010000500115 - Tên Tài Khoản: Lê Văn Ngoan - Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Điện Biên