Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

“Bà chủ trọ tốt bụng của sinh viên Hà Nội” qua đời: Xóm trọ sẽ nhớ mãi bác chủ nhà tốt bụng

Gần 4 tháng trôi qua nhưng thông tin bà chủ trọ tốt bụng tại Hà Nội qua đời vẫn gây thương nhớ cho nhiều người, nhất là các bạn sinh viên từng may mắn được bác chăm sóc, quan tâm trong những năm tháng xa nhà.

Đối với các bạn sinh viên, người đi làm xa quê, việc kiếm được một căn phòng trọ ưng ý là vô cùng khó. Chưa kể đến việc gặp được một bác chủ nhà khó tính nữa thì phải nói là “số rất đen”. Thế nhưng vài năm trước, cộng đồng mạng vô cùng cảm động trước câu chuyện về một bác chủ nhà tốt tính tại Hà Nội. Theo đó, bà Nguyễn Thị Đỏ chính là nhân vật chính trong câu chuyện này. 

Dãy trọ của bà Đỏ nằm trong con ngõ 1096, đường Láng (Hà Nội). Hồi đó, một mình bà quản lý hơn 30 căn phòng, đủ cho gần trăm bạn sinh viên thuê để sinh sống trên thành phố tấp nập. 8 năm qua, bà Đỏ không chỉ đóng vai trò là người quản lý xóm trọ mà bà còn như một người bà chăm sóc các cháu sinh viên, coi họ không khác gì những người thân ruột thịt trong gia đình.
 
 
Hình ảnh người bà tần tảo, có gì ngon cũng san sẻ cho các cháu sinh viên đi học xa quê 
 
Cứ đều đặn mỗi ngày, người bà đáng kính ấy lại đi chợ, nấu đồ ăn rồi chia thành từng suất, để trước cửa phòng mình rồi gọi mọi người xuống lấy. Ai về muộn, chỉ cần để lại nồi đựng, bà Đỏ sẽ đề phần, cất vào tủ lạnh. Các món ăn bà nấu cũng vô cùng đa dạng, khi thì nồi canh cá, khi thì rau thịt… bà có gì ăn đều chia có các cháu. 
 
 
Nồi canh cá thơm ngon từng gây bão cộng đồng mạng do chính tay bà Đỏ nấu
 
Câu chuyện về lòng tốt của bà Đỏ không chỉ khiến sinh viên trong xóm trọ hết sức cảm kích mà tiếng lành còn lan xa, khiến hàng nghìn người biết đến tới. Nhiều bạn nghe đến tên bà Đỏ có xóm trọ ở đường Láng đều thấy ngưỡng mộ và luôn chờ cơ hội để được dọn đến dãy trọ có người chủ tốt bụng, vui vẻ. 
 
 
Tấm biển quen thuộc đối với các bạn sinh viên từng thuê trọ nhà bà Đỏ 
 
Như đã hoàn thành “sứ mệnh” của mình, ngày 7/11/2020, bà Đỏ - người chủ trọ được sinh viên ưu ái đặt cho biệt danh “bà chủ tốt tính nhất hệ mặt trời” đã qua đời. Hàng nghìn người đã bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn dành cho bà, người chủ trọ tốt tính xưa nay hiếm có. Nghĩ đến những việc tốt mà bà Đỏ đã làm ai ai cũng xót xa. 

“Vậy là cuối cùng phép màu đã không đến. Xóm trọ nhỏ này vắng bác sẽ buồn lắm. Từ nay chúng con chẳng còn được ăn canh cá, dưa chua, chẳng còn được thấy tấm biển vui vẻ nhắc mọi người xuống nhận đồ ăn… nhưng trên hết là mất đi một người thương yêu, đùm bọc mình, mất một tấm gương sống về cách đối nhân xử thế thật đẹp“, một bạn nữ trọ trong dãy nhà của bà Đỏ nghẹn ngào.
 
 
Bà Đỏ tới Long An thăm người thân, tuy nhiên ngày 7/11, bà lên cơn hen suyễn sau đó ngất xỉu, rơi vào hôn mê
 
Dù bà Đỏ ra đi nhưng những việc bà đã từng làm cho các bạn sinh viên tại xóm trọ nhỏ sẽ mãi là kí ức tuyệt vời mà bất cứ ai cũng không thể nào quên!