2 nghi phạm Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, đều thuộc huyện Văn Chấn, Yên Bái) bị bắt lúc 16h30 và 18h ngày 30/9 khi đang tìm cách vượt biên trốn thoát. Đến khuya cùng ngày, 2 nghi phạm được di lý từ Văn Chấn (Yên Bái) về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm để tiến hành điều tra.
Đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, bước đầu hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng đối tượng Đinh Văn Giáp khai đã đâm nam sinh chạy Grab Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa – đang là sinh viên năm nhất một trường cao đẳng đóng trên địa bàn quận Đống Đa) 3 nhát. Sau đó Sang lấy xe của nạn nhân chở Đinh Văn Trường về Yên Bái trốn. Giáp còn khai không hề lấy chiếc iPhone 7plus của nạn nhân, chỉ lấy xe.

Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra
Liên quan đến vụ án, sáng 1/10, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với anh Phùng Văn Tuấn (SN 1985 – anh trai nạn nhân Sang). Trong cuộc nói chuyện, anh Tuấn cho biết gia đình đã nhận được thông tin 2 nghi phạm bị bắt giữ và cũng đọc qua lời khai của chúng trên báo chí.
Khi phóng viên nhắc đến việc nghi phạm khai sát hại nạn nhân Sang là do hai bên cãi nhau chuyện tiền xe ôm chứ không phải có ý định giết người thì anh Tuấn tỏ ra rất bức xúc. Anh Tuấn cho rằng, các nghi phạm đang bao che cho hành vi phạm tội của mình.
Theo anh Tuấn: “Tôi và gia đình được cơ quan khám nghiệm pháp y cho em trai thông báo, có 7 vết đam thì 5 vết đâm rất nặng và chí mạng. Đấy là cố tình đâm em tôi tử vong chứ không phải đâm vì cãi nhau vài chục ngàn tiền xe ôm. Gia đình tôi không bao giờ tin lời khai đó là thật”.
“Tôi mong công an sẽ làm rõ động cơ gây án của nghi phạm. Thêm nữa, chiếc iPhone của em tôi thường hay đặt một bên xe để chạy Grab nhưng nay không còn cũng mong cơ quan điều tra làm sáng tỏ”, anh Tuấn chia sẻ.

Người nhà nạn nhân vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con mất em
Được biết, sau mấy ngày xảy ra việc gia đình nạn nhân vẫn chưa nhận được lời xin lỗi, hỏi thăm nào từ phía gia đình các nghi phạm. Từ ngày biết tin con bị sát hại, mệ nam sinh Sang gần như gục ngã. Mấy ngày nay bà cứ ngồi nhìn di ảnh con rồi khóc. Đây là nỗi đau quá lớn đối với gia đình.
“Mẹ Sang mới phẫu thuật cách đây vài năm, hiện sức khỏe còn khá yếu. Từ khi con trai xảy ra chuyện, mẹ Sang rất đau khổ, mất ăn, mất ngủ. Sang là thằng bé hiền lành, ngoan ngoãn nên tôi mong cơ quan chức năng xử lý hai nghi phạm theo đúng quy định của pháp luật”, anh Tuấn nói.
Như đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 26/9, Sang điều khiển xe máy Exciter chở 2 thanh niên từ bến xe Mỹ đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm) không qua ứng dụng Grab. Nghi ngờ có điềm chẳng lành nên Sang đã chụp hình gửi lại cho bạn gái mới quen (cùng quê) và dặn nếu có gì xảy ra thì báo Công an. Khi sang chờ 2 thanh niên đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương thì bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau đó, các đối tượng đã lấy xe của Sang đưa nhau đi trốn. |
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/01/anh-ho-nam-sinh-chay-grab-em-toi-co-5-vet-dam-chi-mang-gia-dinh-khong-tin-loi-khai-cua-nghi-pham_01102019141611.mp4[/presscloud]
Lời khai của các nghi phạm tại cơ quan điều tra
Xem thêm: Vụ sát hại nam sinh chạy Grab: Nghi phạm Đinh Văn Trường sợ run người, chỉ nghĩ nạn nhân bị thương
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu