Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tiết lộ bất ngờ của anh rể ngoại tình với em vợ tại phiên xử vụ đầu độc bằng trà sữa

Tại phiên xử sáng nay, anh Quyền thừa nhận đã 5 lần đưa em vợ đi nhà nghỉ ở Thái Bình và Nam Định. Sau 9 tháng ngoại tình thì nhận thấy sai trái muốn chấm dứt nhưng không hề biết Trang ra tay độc ác như vậy.

Như đã đưa tin, sáng nay, TAND tỉnh Thái Bình mở lại phiên tòa xét xử bi cáo Lại  Thị Kiều Trang (sinh năm 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội Giết người.
 
Trong phiên xử sáng nay, bị cáo Trang đã thừa nhận hành vi Giết người của mình. Trang khai, do có quan hệ trên mức bình thường với anh Quyền và có quan hệ nhiều lần nên nảy sinh ghen tỵ với chị họ (là vợ anh Quyền). Trang khai, nảy sinh ý định đầu độc chọ học vì ghen rằng anh Quyền thường xuyên chăm sóc vợ.
 
Anh rể khai gì tại phiên xử vụ đầu độc bằng trà sữa
Anh Quyền thừa nhận có quan hệ tình cảm với bị cáo Trang
 
Khi được triệu tập lên bục người liên quan, anh Quyền (anh rể của bị cáo Trang) khai nhận rằng có quan hệ tình cảm với Trang. Trong thời gian qua lại đã đi nhà nghỉ 5 lần tại Thái Bình và Nam Định.
 
Anh Quyền khai: “Đến đầu tháng 10 thì tôi quyết định muốn chấm dứt mối quan hệ này vì biết thế là sai trái. Khi chấm dứt thì bị cáo Trang xin cái áo làm kỷ niệm. Tôi không ngờ rằng bị cáo lại làm vậy, trong quá trình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội không biết gì và cũng không thấy có biểu hiện gì”.
 
Cũng có mặt tại phiên tòa sáng nay với vai trò người liên quan, chị Yến (chị họ Trang, vợ anh Quyền) cho biết, trước giờ chưa từng nghi ngờ chồng ngoại tình. Sau khi bị cáo Trang bị bắt thì mới biết sự việc. Trước HĐXX, chị Yến cũng không yêu cầu bị cáo bồi thường gì cả.
 
Anh rể khai gì tại phiên xử vụ đầu độc bằng trà sữa
Bị cáo Trang khóc tại phiên tòa
 
Về phía bị cáo Trang khi HĐXX hỏi: “Khi biết người chết không phải chị Yến mà là chị H. thì bị cáo nghĩ thế nào?”. Bị cáo Trang trả lời, bản thân cảm thấy may mắn cho cho chị Yến vì chị ấy không bị làm sao.
 
Chủ tọa hỏi tiếp, bị cáo nghĩ thế nào mà quan hệ với anh rể? Do anh rể lôi kéo hay do bị cáo? Trang đáp lời: “Do cả hai”.
 
Trong phiên tòa xét xử sáng nay, bị cáo Trang đã bật khóc khi Công an đưa vào phòng xét xử. Có thể bị cáo đang ân hận về hành vi dại dột của mình. Chỉ vì yêu điên cuồng anh rể và lòng ghen tỵ của đàn bà mà gây nên tội ác khiến chị Nguyễn Thị Hạnh chết oan, khiến mẹ già, con thơ và gia đình nạn nhân sống trong chuỗi ngày đau khổ, mất mát người thân.
 
Vợ đầu độc chồng bằng khổ qua lá ngón vì nghi gửi tiền cho con riêng
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ