Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

[Ảnh] Phố cà phê đường tàu bất ngờ \'hồi sinh\' trở lại dịp cận Tết, bất chấp lệnh cấm

Như chưa hề bị "khai tử", phố cà phê đường tàu bất ngờ tấp nập trở lại sau 3 tháng.

"Phố cà phê đường tàu" là cách mà người dân gọi chung cho những quán cà phê nằm trong hành lang an toàn đường sắt, kéo dài từ phố Điện Biên Phủ (quận Ba Đình) tới phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm). Bất chấp những nguy hiểm rình rập, đây là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh giải khát vô cùng đa dạng, náo nhiệt. Thậm chí, "phố cà phê đường tàu" còn là địa điểm du lịch hấp dẫn trong mắt du khách, thu hút hàng nghìn lượt người tới tham quan, chụp ảnh.
 
[Ảnh] Phố cà phê đường tàu bất ngờ 'hồi sinh' trở lại dịp cận Tết, bất chấp lệnh cấm
Du khách hồn nhiên đi trên đường ray tàu hỏa...
 
Trước tình trạng an toàn giao thông tại các khu vực trên ngày càng mất kiểm soát, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các quận trên địa bàn ra quân giải tán, xử lý dứt điểm các tụ điểm kinh doanh hàng quán trên phố cà phê đường tàu.
 
Sau công văn trên, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, giải tán các điểm tụ tập ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt trước ngày 12/10/2019.
 
Sáng 10/10/2019, các lực lượng chức năng tại Hà Nội đã ra quân xử lý, đình chỉ hoạt động của các quán cà phê ven đường. Những tưởng "phố cà phê đường tàu" đã chính thức bị khai tử, tuy nhiên, đến nay sau khoảng 3 tháng, hoạt động kinh doanh cà phê tại đây vẫn tấp nập.
 
[Ảnh] Phố cà phê đường tàu bất ngờ 'hồi sinh' trở lại dịp cận Tết, bất chấp lệnh cấmHoạt động tại phố cà phê đường tàu đã "hồi sinh" trở lại. Ảnh: Báo Tin Tức

Theo ghi nhận của PV ngày 12/1/2020, vẫn có rất đông đảo du khách trong và ngoài nước tới phố cà phê đường tàu, hoạt động kinh doanh buôn bán tại đây vẫn nhộn nhịp bất chấp lệnh cấm.
 
Tại các khu vực này, những tấm biển cảnh báo nguy hiểm viết bằng song ngữ Việt - Anh xuất hiện khá nhiều nhưng dường như đã bị du khách "phớt lờ". Theo PV Báo Tin Tức, có lực lượng dân phòng làm nhiệm vụ túc trực hoạt động tại các khu phố này. Mỗi khi có khách du lịch đến, lực lượng dân phòng đều thổi còi, chỉ tay vào tấm biển cảnh báo để nhắc nhở. Thế những rất nhiều du khách vẫn thản nhiên, bất chấp nguy hiểm.
 
[Ảnh] Phố cà phê đường tàu bất ngờ 'hồi sinh' trở lại dịp cận Tết, bất chấp lệnh cấm
 
[Ảnh] Phố cà phê đường tàu bất ngờ 'hồi sinh' trở lại dịp cận Tết, bất chấp lệnh cấm
Các biển cảnh báo dường như vô tác dụng.
 
[Ảnh] Phố cà phê đường tàu bất ngờ 'hồi sinh' trở lại dịp cận Tết, bất chấp lệnh cấm
 
[Ảnh] Phố cà phê đường tàu bất ngờ 'hồi sinh' trở lại dịp cận Tết, bất chấp lệnh cấm
Du khách uống cà phê, chụp ảnh bên đường ray. Ảnh: Báo Tin Tức
 
Xem thêm: Cà phê đường tàu có gì mà du khách chen chân ngộp thở, tiếc rẻ khi sắp bị dẹp bỏ?
 
Kiều Đỗ (t/h)