Chiều nay, ngày 11/12 vào lúc 13h, sân bay Manila (Philippines) đã ngập tràn màu áo đỏ sao vàng của hai đội tuyển cùng các VĐV của đoàn thể thao Việt Nam. Họ đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để lên máy bay về nước, và dành thời gian để giao lưu với các cổ động viên.



Dù trải qua những ngày thi đấu vất vả, cam go cùng nhiều giọt mồ hôi, nước mắt chảy xuống nhưng các chiến binh xuất sắc vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ trước tất cả mọi người.


Hàng dài những chiếc hành lý cá nhân của các cầu thủ, vận động viên được sắp xếp ngay ngắn, lần lượt chờ để làm thủ tục.



Người thầy vĩ đại Park Hang Seo của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam đang ở trong "vòng vây" cổ động viên. Ông niềm nở chào hỏi và vui vẻ kí tên tặng người hâm mộ.
Máy bay đưa đội tuyển U22 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ và một số đoàn VĐV khác sẽ khởi hành lúc 16h hôm nay, dự kiến có mặt tại Nội Bài lúc 18h05.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/11/tuyen_viet_nam_11122019152756.mp4[/presscloud]
Đội tuyển Việt Nam trong vòng vây người hâm mộ
Sau đó, đội bóng của hai đội tuyển sẽ tham dự cuộc gặp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, dự bữa cơm thân mật lúc 19h. Sau đó, U22 Việt Nam sẽ có một ngày để nghỉ ngơi và tới ngày 13 sẽ lên đường tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.
Cách đây không lâu, trong khi ngóng chờ các anh tài trở về nước, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh HLV Park Hang-seo chia sẻ với U22 Việt Nam trong phòng thay đồ sau khi thắng trận chung kết SEA Games 30.
Vị HLV người Hàn Quốc có lời nhắn nhủ từ tận trái tim:
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/11/Watch - Khám phá (11)_11122019153107.mp4[/presscloud]
HLV Park Hang SEo chia sẻ với các học trò về chiến thắng - Liên đoàn bóng đá Việt Nam-VFF
“...Các bạn ạ, bây giờ giữ được vinh quang, đỉnh cao mới là điều khó. Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, đội U22 cũng vô địch SEA Games. Nói gì thì nói, bóng đá Việt Nam vẫn đang đứng đầu khu vực của chúng ta. Tôi tự hào về các bạn. Việc tôi được làm huấn luyện viên trưởng ở đây, chỉ điều đó thôi tôi cũng phải cảm ơn các bạn”. Kết lại, người "cha" thân thương cũng không quên căn dặn: “Đêm hôm nay các bạn cứ vui hết mình đi, nhưng đừng gây chuyện nhé. Chơi thoải mái và nhớ đừng gây chuyện đấy nhé”.
Ở quê nhà, mọi công tác chuẩn bị để chào đón đoàn thể thao và đội tuyển đã sẵn sàng, hứa hẹn những khoảnh khắc đẹp, khó quên sẽ ghi dấu ấn mãi trong triệu trái tim người Việt Nam.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu