Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Anh Đức sai! Bầu Đức sai! Tất cả sai! Mỗi ông Park đúng!

Thông tin HAGL chiêu mộ Anh Đức xuất hiện tràn ngập các mặt báo và MXH cả ngày hôm qua (14/7). Tâm trạng chung là rất phấn khởi.

Phấn khởi là đúng rồi. Bóng đá Việt Nam đang quá thiếu chân sút. Trong danh sách 20 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở V.League 2020 tính đến thời điểm hiện tại, có tới 17 nhân tố không phải nòi giống Lạc Hồng.

Cho các mục tiêu lớn của ĐTVN năm nay, HLV trưởng Park Hang-seo chỉ có vài ba lựa chọn ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Bi kịch hơn nữa, các tiền đạo như Công Phượng, Tiến Linh hay Đức Chinh không có được tố chất, kinh nghiệm và sự hiệu quả của Anh Đức, người đã tuyên bố chia tay sân cỏ cách đây 6 tháng.

Trong bối cảnh như vậy, việc Anh Đức trở lại chính là liều thuốc trên cả tuyệt vời cho ông Park. Nhiều người bảo, ông Park đã rủ rê Anh Đức đồng ý trở lại, rồi đề nghị bầu Đức chấp nhận đưa cầu thủ cùng tên vào danh sách đăng ký của HAGL.

HLV Park Hang-seo hạnh phúc đón Anh Đức trở lại

 

Dù thông tin trên đúng hay không đúng, thì ông Park cũng là người hạnh phúc nhất khi Anh Đức tái xuất. Là một người làm thuê theo hợp đồng có thời hạn tại một quốc gia không phải là nơi chôn rau cắt rốn của mình, ông Park đương nhiên chỉ nhìn vào mục tiêu, thành tích ngắn hạn.

10, 20 năm nữa bóng đá VN sẽ đi về đâu, đó không phải là mối bận tâm của HLV đến từ Hàn Quốc.

Câu hỏi trên thực sự chỉ là vấn đề của người VN. Và nhìn vào cách làm hiện nay, câu trả lời cũng đã quá rõ.

Trong vòng 10, 20 năm nữa, bóng đá VN sẽ không thể tái hiện được giai đoạn rực rỡ bắt đầu từ Thường Châu đến kỳ SEA Games mới đây. Đơn giản bởi chúng ta vẫn xây nhà từ nóc như lời HLV Alfred Riedl.

Giải V.League của chúng ta chỉ ưu tiên cầu thủ ngoại, làm gì còn đất phát triển cho các tài năng bản địa.

Hiện trạng một ông chủ sở hữu nhiều đội bóng vẫn tồn tại, bảo sao bầu Đức tuyên bố rằng HAGL chỉ đá cho vui bất kể có thêm Anh Đức.