Trước đây với nhiều người, Hong Kong là nơi sầm uất, có tình hình an ninh trật tự tốt. Vậy nên, một vụ giết người xảy ra có thể gây hoang mang dư luận trong nhiều tháng trời. Tuy nhiên, vào năm 1999, vụ cô gái 23 tuổi bị bắt cóc, sát hại và phân xác dã man đã gây chấn động khu vực này đến gần 1 năm. Và đến bây giờ khi nhắc lại ai cũng khiếp sợ.

Con thú nhồi bông Hello Kitty chứa đầu người
Manh mối vụ án này chỉ được hé lộ khi cô gái 14 tuổi tên A Fang (bạn gái của một trong ba kẻ sát nhân) kể sự thật cho nhân viên xã hội. Cô nói rằng, hay gặp ác mộng với hình ảnh đầu một cô gái lòi ra từ con gấu bông. Hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cô.
Ban đầu cảnh sát cho rằng đây là một câu chuyện hoang đường. Tuy nhiên A Fang khẳng định rằng đó là sự thật. Cô yêu cầu cảnh sát đến hiện trường và sự thật kinh hoàng được hé lộ. Dấu vết giết người được xác định trong căn hộ với nhiều phần thị thể của nạn nhân bị giấu trong tủ lạnh. Chi tiết kinh khủng nhất là cảnh sát phát hiện một con thú nhồi bông Hello Kitty. Bên trong nó là một cái đầu người. Từ tình tiết kinh rợn này, cảnh sát đặt tên vụ án là “vụ giết người Hello Kitty”. 3 nghi phạm trong vụ án bị đưa về sở cảnh sát làm việc.

Nạn nhân Ah Map
Theo điều tra, ngày 17/3/1999, nhóm 3 người đàn ông đã bắt cóc cố gái 23 tuổi tên Ah Map (làm nghề mại dâm và có 1 đứa con 1 tuổi). Trong thời gian làm việc ở động mại dâm khu Kowloon cô quen tay giang hồ Chan Man-lok. Sau này, Chan trở thành khách quen của cô và 2 người thường xuyên qua lại.
Một lần Ah Map ăn trộm ví của Chan với 20 nghìn HKD (khoảng 60 triệu). Chỉ về số tiền đó cô gái này phải trả bằng cả mạng sống. Khi chan yêu cầu cô trả tiền kèm theo lãi suất nhưng cô không có để trả. Thế là gã đã điều đệ tử là Leung Shing-cho 27 tuổi và Leung Wai-lun 21 tuổi đến bắt cóc cô tại nhà rồi đưa đến căn hộ số 31, đường Granville, khu Tiêm Sa Chủy.
Tại đây chúng đánh đập cô suốt 1 tháng. Chan dự định sẽ bắt cô đi tiếp khách để lấy tiền trả nợ. Sau đó hắn thay đổi quyết định, đem cô ra làm trò tiêu khiển. Ngoài đánh đập chúng còn dùng dây điện trói cô lại, sau đó treo lên trần nhà, đánh đập. Chúng còn đổ nhựa nóng chảy xuống chân cô cho tới khi da cô bị bỏng.

Cảnh sát đưa chiếc tủ lạnh chứa nhiều phần thi thể Ah Map ra khỏi căn hộ
Ba kẻ sát nhân còn bắt cô uống dầu, đi đại tiện trên mặt cô, bắt cô ăn phân sống của bạn gái 14 tuổi của một trong ba gã đó. Nếu cô phản kháng chúng sẽ đánh đập dã man hơn. Kinh khủng hơn, nếu Ah Map tỏ ra hạnh phúc chúng cũng sẽ tra tấn cô.
Sau 1 tháng tra tấn, Ah Map kiệt sức và chết. 3 kẻ này quyết định phi tang xác cô gái trẻ theo cách sau: Chan chặt đầu Ah Map còn hai kẻ khác cắt các bộ phân trên người cho vào túi rồi cất trong tủ lạnh. Chưa thỏa mãn, chúng còn nhát đầu của Ah Map vào trong một con thú nhồi bông Hello Kitty.
Sau khi hoàn thành điều tra, những kẻ sát nhân này bị đưa ra xét xử. Phiên tòa tuyên án, cả 3 kẻ sát nhân cùng chịu mức án 20 năm tù giam. Cho đến nay, vụ án này vẫn gây kinh hãi trong dư luận Hong Kong.
Xem thêm: Hồ sơ vụ án: Kinh hoàng chồng phân xác vợ thành “thực phẩm” cất trữ trong tủ lạnh để dùng dần
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu