Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Án mạng lúc 0h: Nghịch tử đâm bố đẻ tử vong vì nghe có tiếng thầm đòi giết mình

Đang ngủ, Hiền bật dậy dùng dao đâm nhiều nhát, rồi dùng máy cắt ống nước bằng kim loại đập thêm nhiều phát nữa vào người bố đẻ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sáng ngày 25/11, Công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Hiền (SN 1989, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
 
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 24/11, người dân sống tại hẻm 318 đường Lê Lợi, quận 7 (TP Vũng Tàu) nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà ông Phạm Văn Huy (SN 1966 – bố đẻ Hiền). Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân chạy sang kiểm tra thì thấy ông Huy nằm bất động trên vũng máu. Trên người xuất hiện nhiều vết thương chí mạng.
 
Nhìn quanh nhà thì phát hiện đối tượng Hiền đang ngồi co ro trong góc, tay chân run rẩy, tinh thần hoảng loạn. Điều đáng nói, trên người Hiền dính đầy máu của nạn nhân.
 
Ngay lập tức người dân đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an, đồng thời gọi xe cấp cứu đưa ông Huy đi bệnh viện. Tuy nhiên, do mất nhiều máu và có nhiều vết thương chí mạng nên ông Huy đã tử vong.
 
Án mạng lúc 0h: Nghịch tử đâm bố đẻ tử vong vì nghe có tiếng thầm đòi giết mình
Phạm Văn Hiền đã tỉnh táo hơn khi làm việc với cơ quan điều tra
 
Nhận được tin báo an, Công an đã có có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng và đưa đối tượng Hiền về trụ sở làm việc.
 
Qua đấu tranh tâm lý, bước đầu Hiền khai nhận đã sát hại cha bằng vật kim loại cứng có trong nhà. Theo đó, khoảng 0h cùng ngày, Hiền đang nằm ngủ thì nghe có tiếng một người đàn ông thì thầm vào tai đòi giết mình. Hiền bật tỉnh giấc, sợ hãi lao ra lấy con dao chạy đến giường cha mình.
 
Ban đầu, Hiền dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến ông Huy gục tại chỗ. Chưa dừng tay, Hiền còn lấy dụng cụ cắt ống nước đập liên tục vào người ông Huy. Khi thấy bố đẻ không cử động Hiền mới sực tỉnh ngộ, la hét lớn. Sau đó ít phút thì người dân chạy sang phát hiện sự việc.
 
Theo một vài nhân chứng, Hiền là đối tượng có tiểu sử bệnh tâm thần. Trước đây, Hiền được gia đình đưa đi chữa trị tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Tuy nhiên, gần đây bệnh tình thuyên giảm nên gia đình đã đưa về nhà điều trị ngoại trú.
 
Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/25/an-mang-luc-0h-nghich-tu-dam-bo-de-tu-vong-vi-nghe-co-tieng-tham-doi-giet-minh_25112019093113.mp4[/presscloud]
Rùng mình nghịch tử 12 tuổi sát hại bố đẻ rồi dựng hiện trường giả
 
Xem thêm: Đắk Lắk: Lên cơn tâm thần, con trai vác dao đoạt mạng bố đẻ
 
Nga Đỗ (t/h)