Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ân hận muộn màng của người đàn ông gây tội ác vì bị tình địch chê \'yếu\'

Cơn ghen lấn át lý trí khiến Sướng phải trả giả bằng bản án 20 năm tù về tội Giết người.

Nông Quang Sướng chính là phạm nhân đã gây ra vụ án mạng vì ghen kinh hoàng gây rúng động một tỉnh miền núi phía Bắc suốt nhiều năm trời. Trong những năm tháng chấp hành án phạt tại trại giam, Sướng tỏ ra vô cùng ân hận về tội ác của mình nhưng vẫn không ngừng mong mỏi sớm được quay trở về để làm lại cuộc đời, sống có ý nghĩa hơn.
 

Ghen quá mất khôn

 
Nông Quang Sướng (SN 1984, trú tại Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) bị kết án 20 năm tù về tội Giết người. Sau đó, Sướng được áp giải về trại giam Quyết Tiến cải tạo. Công việc hàng ngày của Sướng là cuốc đất, nhổ cỏ, bón phân, gieo trồng rau thời vụ đảm bảo rau củ cung cấp cho nhà bếp của phân trại. Tổ làm việc của Sướng gieo cây gì, chăm bón như thế nào đều theo sự hướng dẫn của quản giáo phụ trách. Vì trồng rau cũng có định mức nên ai cũng chăm chỉ làm việc. Sướng chỉ mong mưa thuận gió hòa để sản phẩm của mình luôn xanh tốt, cung ứng đủ cho nhà bếp.
 
Ngồi nghỉ trên ghế đá sau giờ lao động, Sướng kể: “Tôi sinh ra ở vùng sâu vùng xa nên cái cuốc, cái cày gần gũi hơn sách vở. Tôi chưa học xong cấp 1 thì đã nghỉ học ở nhà làm ruộng. Đến tuổi trưởng thành thì lấy một cô gái trong vùng. Vợ chồng đưa nhau về lại làm ruộng. Rảnh rỗi thì ra vào rừng tìm măng, xuống suối mò cua ốc để cải thiện bữa ăn. Mặc dù kinh tế chẳng bằng ai trong bản nhưng tôi bằng lòng với cuộc sống như vậy. Thế nhưng, sự bằng lòng của tôi lại không được vợ hưởng ứng. Cô ấy cho rằng, bản thân phải được hưởng đầy đủ hơn nữa, vì cô ấy xinh có tiếng trong vùng. Biết nỗi lòng của vợ, tôi cố gắng nhiều hơn. Nhưng thật lòng tốt ấy bị phũ phàng… Mờ sáng hôm đó tôi mang lồng cá đặt từ tối hôm trước về nhà, tính cho vợ đi chợ sớm để bán thì bắt gặp cảnh trớ trêu”.
 
Ân hận muộn màng sau song sắt của người đàn ông mờ mắt vì ghen ra tay sát hại tình địch
Ảnh minh họa
 
Nói đến đây, đôi mắt Sướng đỏ hoa lên. Ngước mặt lên trời khoảng 10 giây, Sướng kể, người đàn ông dan díu với vợ là bạn thân, chơi chung với nhau từ ngày còn nhỏ. Sướng bảo, vì bạn bè chơi lâu năm nên những khi bạn sang nhà ăn cơm rồi trò chuyện tếu táo với vợ Sướng chẳng nghi ngờ điều gì. Chỉ đến khi người trong bản bóng gió về chuyện mập mờ của vợ với bạn thân thì Sướng mới để ý. Sướng nhận ra sự thay đổi rõ ràng của vợ. Sướng bảo mỗi khi bạn sang, vợ lại ăn vận gọn gàng, trang điểm xinh đẹp. Ánh mắt của vợ dành cho bạn thân khác lắm, không còn kiểu “xã giao” như ngày nào.
 
Sướng chua chát kể: “Tôi với Họa chơi với nhau từ nhỏ, tôi biết hắn có tính lăng nhăng từ ngày thanh niên nhưng cứ nghĩ anh em chơi với nhau, hắn làm bậy ở đâu thì làm cũng phải chừa nhà bạn bè ra chứ, ai lại… Chính vì nghĩ như thế nên dù thiên hạ nói gì, tôi cũng cho là chuyện tầm phào, rằng người ta ghen ghét bởi sự thân tình của hai gia đình thì đặt điều chia rẽ. Chỉ đến khi bắt được họ tay trong tay nhau thì tôi mới tin đó là sự thật”.
 
Dẫu có hiền lành đến đâu đi chăng nữa thì Sướng vẫn không thể bỏ qua được chuyện bỗng nhiên trên đầu mọc đôi sừng to tướng. Sau khi sự việc hai năm rõ mười, Sướng gọi hai kẻ phản bội vào nhà nói chuyện. Sướng vốn nghĩ, nếu họ nhận lỗi và biết sửa sai thì sẽ tha thứ, thế nhưng, cả hai liến thoắng cãi, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thậm chí, gã tình địch còn vênh mặt nói Sướng “yếu”, không đáp ứng được nhu c ầu của vợ nên hắn mới “giúp đỡ”. Cơn ghen trào lên cùng với sự tức giận tột độ đã che mất lý trí, Sướng vơ  cây súng kíp dựng góc nhà, chĩa vào người bạn trắc nết, bóp cò. Bạn thiệt mạng còn Sướng phải trả giá bằng bản án 20 năm tù về tội Giết người.
 

Mong gia đình tái hợp

 
Sướng được chuyển về trại Quyết Tiến cải tạo từ năm 2015, đến nay đã 2 lần được xét giảm án. Dẫu có phần vui mừng vì thời gian cải tạo được rút ngắn nhưng nỗi đau trong lòng khó nguôi ngoai. Sướng ân hận về tội ác của mình và tiếc nuối cuộc sống bình yên trước đây. Qua thư từ của người thân Sướng mới biết, từ ngày anh bị bắt người vợ xấu hổ nên đã bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. Người thân không biết vợ Sướng đi đâu, làm gì, chỉ biết hàng tháng đều đặn gửi tiền về nuôi con. Ngày Sướng vướng vòng lao lý, hai đứa con mới đang học cấp 2. Vậy mà giờ đã đi nương, làm r ẫy được rồi. Sướng kể, con trai năm nay 17 tuổi, con gái 14 tuổi, cả hai tự viết chăm sóc bản thân. Năm nào cứ vào dịp Tết là chúng lại đèo nhau xuống trại thăm bố. Thế nhưng, từ ngày Sướng vào tù, người vợ chưa từng một lần đến thăm nuôi, có lẽ vì xấu hổ, mặc cảm. Nhưng Sướng luôn cảm giác, cô ấy đã nhận ra lỗi lầm và đang cố gắng tự sửa chữa. Bấy nhiêu ngày ở tù là bấy nhiêu ngày Sướng mong được vợ nên thăm nuôi.
 
“Nhiều năm qua rồi, chuyện cũ không muốn nhắc đến nữa và trong lòng cũng đã nguôi ngoai. Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là khỏe mạnh, cải tạo tốt. Ở trong trại chứ đâu phải ở nhà mà thích làm gì thì làm.  Trong này mọi việc từ lao động đến sinh hoạt, ăn ngủ đều phải tuân thủ theo quy định. Sống bao nhiêu năm như vậy, tôi quen rồi, cũng chẳng thiếu thốn gì cần gia đình chu cấp. Cái tôi thiếu nhất là tình cảm gia đình. Nghĩ đến hai đứa con thiệt thòi đủ đường, tôi không cầm lòng được”, Sướng tâm sự.
 
Sau mỗi lần hai đứa con lên thăm, Sướng vui lắm. Nhìn thấy chúng lớn khôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn cũng coi như được an ủi phần nào. Sướng bảo, sẽ cố gắng cải thật tốt, biết đâu được ra trại kịp lúc con cái dựng vợ gả chồng. Khi đó có người đưa con gái về nhà chồng nó cũng đỡ tủi thân hơn. “Tôi được gặp con 2 lần rồi, lần nào hỏi con trai có bạn gái chưa nó đều cười. Nó bảo đợi tôi về lo chuyện cưới xin cho nó còn bây giờ chỉ nghĩ chuyện đi làm thôi. Con nói thế khiến mình lại lo vì chỉ sợ không làm được”, Sướng bộc bạch.
 
Ân hận muộn màng sau song sắt của người đàn ông mờ mắt vì ghen ra tay sát hại tình địch
Nông Quang Sướng cùng các phạm nhân khác lao động sản xuất trong trại cải tại Quyết Tiến
 
Biết tội lỗi của mình và hiểu lòng mình muốn gì nên những năm ở trong trại Sướng không dám lơi là, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để được giảm án, sớm quay về với cuộc sống tự do. Sau 2 lần giảm án, đến nay Sướng chỉ còn khoảng 4 năm cải tạo nữa là được ra trại. Mấy năm gần đây, điều Sướng nghĩ đến nhiều nhất là không biết con trai đã có bạn gái chưa. Rồi cứ nghĩ đến chuyện về kịp cái lúc con lấy vợ thì hạnh phúc biết bao.
 
Ở trong trại, mỗi tháng Sướng được gọi điện về một lần, mỗi lần chỉ khoảng 5 phút nhưng bố con cũng đủ thời gian trao đổi tình hình trong, ngoài. Tháng trước gọi điện, con trai xin phép đi vào miền Nam với mẹ để làm ăn còn cô con gái chưa đến tuổi lao động thì ở nhà với bác. Nghe tin ấy, Sướng mừng lắm vì cuối cùng vợ con cũng được đoàn tụ. Sướng mong đến ngày được ra trại để đoàn tụ cả gia đình. Biến cố xảy với gia đình tôi là bài học đắt giá cho cả hai người lớn. Vợ tôi chắc chắn đã rất day dứt còn tôi dù phải trả giá như thế này nhưng sao có thể không suy nghĩ. Nhất là mỗi khi nghĩ đến con mình, tôi lại nghĩ đến những đứa trẻ ở nhà bên ấy. Chỉ vì người lớn gây ra chuyện mà cuộc sống của chúng bị đảo lộn”, Sướng nói.
 
Kể một mạch hết những biến cố trong cuộc đời mình thì Sướng ngừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm. Có lẽ, Sướng đang nghĩ về ngày được đoàn tụ, được bữa cơm gia đình ấm cấm. Sau tất cả, Sướng vẫn rất yêu vợ. Sướng muốn hàn gắn tình cảm, muốn xây dựng một gia đình đúng nghĩa sau ngày trở về.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/02/13/ga-dan-ong-cuong-ghen-vuot-90km-tu-sai-gon-len-tay-ninh-chem-2-me-con-vi-nghi-vo-ho-co-nhan-tinh_13022020143623.mp4[/presscloud] 
Cuồng ghen, giết vợ “hờ” sau khi “ân ái”
 
Xem thêm: Nguồn cơn tội ác và nước mắt ận hận của người vợ “hờ”
 
Nga Đỗ (t/h)