Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Án chung thân cho gã đàn ông sát giết người vì… mời bia không uống

Trong bữa ăn tại đám giỗ nhà người quen, Niêm nhiệt tình sang bàn bên mời bia mọi người nhưng một người trong số đó từ chối. Bực mình, Niêm về nhà vác sao sang tính sổ…

Ngày 23/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Niêm (SN 1985, trú tại xóm 11, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người. Phiên xét xử có rất nhiều người đến tham dự trong đó có người nhà bị hại, người nhà bị cáo và dân làng. Hầu hết những người có mặt tại phiên xét xử đều tỏ ra bức xúc trước hành động dã man của hung thủ.
 
Theo cáo trạng VKS, trưa ngày 26/5/2019, Phạm Văn Niên được mời đến nhà ông Lê Vă Ph. (trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) ăn giỗ. Trong lúc ăn uống, Niêm nhiệt tình đi các bàn khác để mời bia khách khứa cùng chủ nhà.
 
Án chung thân cho gã đàn ông sát giết người vì… mời bia không uống
 
Đến bàn của anh Nguyễn Viết H. (SN 1988, trú cùng xã Nghi Vạn), Niêm nhiệt tình mời cả bàn uống bia nhưng riêng anh H. từ chối. Nghĩ rằng, anh H. khinh thường lời mời của mình, Niêm “nóng tiết” đập mạnh cốc bia xuống bàn và nói anh H. Thế là hai bên xảy ra cãi vã, thách thức đánh nhau.
 
Mọi người đang ngồi ăn uống thấy thế liền vào can ngăn. Tuy nhiên, Niêm vẫn rất ấm ức. Nghĩ một hồi, Niêm chạy về nhà cầm lấy một con dao rồi quay lại nhà ông Ph. Để tính sổ với anh H. Đến nơi, thấy anh H. đang ngồi uống nước chè, hút thuốc lào Niêm liền chạy lại rút dao đâm 1 nhát vào bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.
 
Thấy anh H. nằm gục tại bàn uống nước, mọi người lấy bông gạc băng bó tạm thời rồi đưa đi viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong tại bệnh viện sau 2 ngày điều trị.
 
Trong phiên xét xử khi chủ tọa hỏi, tại sao bị cáo nhẫn tâm sát hại nạn nhân? Bị cáo Niêm trả lời: “Bị cáo không cố tình giết chết nạn nhân Thái Viết H., giữa bị cáo và nạn nhân trước đó cũng không xảy mâu thuẫn gì. Hành vi của bị cáo là bột phát, bị cáo rất hối hận về hành vi của mình”.
 
Khi được cho nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Văn Niên nói: “Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở lại với vợ con, làm lại cuộc đời”.
 
Gia đình bị hại không đề nghị xem xét xử lý dân sự, chỉ yêu cầu xét xử đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, từ sau khi xảy ra sự việc, gia đình bị cáo Niêm đã bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng và cũng có thái độ quan tâm đối với gia đình bị hại.
 
Án chung thân cho gã đàn ông sát giết người vì… mời bia không uống
Chỉ vì cốc bia, Niêm xuống tay sát hại một con người
 
Phía luật sư của bị cáo cũng cho rằng, trong suốt quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Niêm đã thể hiện sự ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Trước đó, khi đâm nạn nhân xong nhận ra đây là hành vi sai phạm, bị cáo đã đã nhanh chóng cùng mọi người đưa nạn nhân H. đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân không thể qua khỏi.
 
Thế nhưng phía luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại lại khẳng định, hành động của bị cáo Niêm là có chủ đích. Hành vi này cần được nghiêm trị đúng theo quy định của pháp luật. Bởi khi thực hiện hành vi, bị cáo đã giở vờ nghe điện thoại để đánh lừa sự chú ý của bị hại, sau đó rút dao đâm bị hại. Đây là hành vi có tính chất côn đồng.
 
Từ cáo trạng, luận điểm của các luật sư đưa ra, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Niêm là hành động nguy hiểm cần cách ly với xã hội. HĐXX tuyên án tù chung thân với bị cáo về tội Giết người. Tòa quyết cũng định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/30/loi-xin-loi-muon-mang-cua-ga-dan-ong-sat-giet-nguoi-vi-moi-bia-khong-uong_30092019145439.mp4[/presscloud]
Nam thanh niên giết người vì mời rượu không uống
 
Xem thêm: Vụ nam sinh chạy Grab bị cướp sát hại: Phía Grab nói gì?
 
Thu Nga (t/h)