Chỉ còn hơn 7 ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán, hầu hết sinh viên các trường đại học đều đã được về quê đón tết. Thế nhưng, vì nhiều lý do, có những người buộc phải một mình ở lại phố thị đón tết.
Những lúc buồn tủi và cô đơn như thế, chỉ cần một lời động viên hay hành động quan tâm nhỏ cũng đủ khiến bao trái tim "thiếu hơi gia đình" cảm thấy rưng rưng xúc động.
Mới đây, một cô bạn sinh viên khi hay tin chị hàng xóm cùng trọ không thể về quê ăn Tết đã để lại mảnh giấy với lời nhắn vô cùng dễ thương với nội dung:
"Em thấy chị comment là chị ở lại ăn Tết. Phòng em còn ít đồ ăn, em rút tủ lạnh nên gửi chị ăn nha. Chúc chị ăn Tết vui vẻ. Có gì mai mốt cho em xin lại cái dĩa hen".

Mảnh giấy nhỏ được ghi với lời nhắn vô cùng ấm áp, dễ thương khiến ai đọc xong cũng thấy "cưng muốn xỉu"
Đọc xong dòng chữ xinh xắn viết trên tờ giấy nhỏ, ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc lan tỏa và xúc động biết bao. Dù không thể trực tiếp đáp lại tình cảm ấm áp ấy của cô bé sinh viên, chị hàng xóm chỉ biết gửi lời cảm ơn qua chủ trọ:
"Em ở phòng 15, sáng dậy có thấy túi đồ ăn và một mảnh giấy nhỏ dễ thương của bạn phòng 1. Em nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến bạn ấy nhé. Chúc các bạn đón một mùa xuân ấm áp bên gia đình nhé. Cảm ơn bạn nhiều".
Được biết, cô bạn sinh viên chia sẻ lại "Mấy hôm trước mình đọc được thông báo của chủ trọ bảo là 28 sẽ đổi khoá cổng nhà xe, có một chị comment rằng Tết chị ở lại nên xin chìa khoá để ra vào. Cả dãy trọ 5 tầng ai cũng về quê, ở lại kiểu đó gặp mình chắc khóc bảy ngày bảy đêm quá.
Hôm nay mình về quê, nhưng tủ lạnh còn thừa đồ ăn quá trời. Bạn cùng phòng thì về trước đó rồi, căn dặn mình nhớ nấu ăn để dọn tủ lạnh rồi rút cắm. Nhưng mà cuối năm liên hoan dữ quá bụng dạ đâu nữa mà nấu ăn.
Nghĩ lại những ngày cuối tháng đói mốc meo thì cũng không nỡ bỏ phí, tự dưng nhớ ra chị phòng số 15. Và thế là nữa đêm dọn đồ xong xuôi, mình mang túi đồ lên treo ở cửa phòng, và sáng ra nhận được dòng tin này! Ngày mới đẹp ghê mọi người ạ".
Ngay sau khi câu chuyện "thơm thảo" xuất hiện, CĐM "thi nhau" để lại những lời bình luận và chia sẻ rầm rộ. Nhiều người tỏ ra thích thú và xúc động trước hành động nhỏ mà quá ấm tình thương của những người ở chung xóm trọ.
Nhiều dân mạng để lại những bình luận ấm lòng như sau:
- Năm hết tết đến, đọc những mẫu chuyện kiểu này thấy yêu đời quá
- Giữa loạt tin Covid gây hoang mang, hoảng loạn, vào xem chia sẻ của các bạn xa nhà dịp tết thấy cưng xỉu
- Mình cũng nấu một nồi thịt gà to đùng xong hôm sau trường cho về quê gấp tránh dịch. Thế là lại lóc cóc qua mời các anh hàng xóm ăn giúp. Ngại ngại nhưng mà nhờ nồi gà mà sau bao lâu mới dám kết giao nói chuyện được với mấy hot boy xóm trọ.
Ngày cuối năm, hương vị Tết đang len lỏi từng ngõ ngách, đọc các mẩu chuyện ấm áp từ những người con xa xứ bỗng thấy lòng nhẹ bẫng. Bao bộn bè, lo âu cuộc sống được vơi bớt, thay thế bằng niềm hạnh phúc giản đơn.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu