Trước tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gia tăng, Trung Quốc đang thiếu trầm trọng những nguồn lực, vật lực để đối phó với đại dịch.

Chia sẻ trên Sohu, ông Trương Dung - giám đốc xưởng sản xuất khẩu trang tại quận Tùng Giang, thành phố Thượng Hải cho hay, từ khi dịch bệnh viêm phổi bùng phát tại Vũ Hán, công nhân của xưởng đã làm thêm giờ nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. "Nhân viên của chúng tôi đã quá mệt mỏi, cần có thời gian phục hồi sức lao động. Thông qua một tổ chức tình nguyện, tôi đã kêu gọi các tình nguyện viên, không ngờ số lượng người đăng ký lại đông đến như vậy, hơn 300 người", ông Trương nói.
Công ty phân công, mỗi ngày sẽ có 20 người làm xuyên đêm, để sản xuất thêm 30.000 khẩu trang.Và cứ đến 19h, những công nhân "nghiệp dư" lại mặc áo bảo hộ, bước vào xưởng cùng với sự hướng dẫn của công nhân trong công ty. Khi tiếng máy bắt đầu khỏi động, bên trong xưởng hoạt động hết công suất. Cùng với khẩu hiệu: "Máy móc không dừng lại, mọi người cũng không dừng lại", tiến độ công việc được phối hợp nhịp nhàng, gọn lẹ và cứ mỗi phút cho ra lò 50 chiếc khẩu trang.

Cứ mỗi phút sản xuất được khoảng 50 chiếc khẩu trang
Là cán bộ của một tổ chức phuc lợi công cộng ở Thượng Hải, nhưng vợ chồng anh Trương Hiểu Đồng và chị Đặng Lợi vẫn tình nguyện vào làm công nhân tạm thời. Anh Trương chia sẻ: "Khi dịch bệnh bùng phát, tôi và vợ đã rất lo lắng. Các nhân viên y tế đã ra tiền tuyến. Chúng tôi, những người bình thường cũng muốn làm điều gì đó. Sản xuất khẩu trang cho mọi người là công việc phù hợp với chúng tôi".
"Mặc dù cả hai vợ chồng đều chuẩn bị tâm lý nhưng khi bắt đầu cũng cảm thấy khó chịu. Xưởng ngột ngạt, tiếng ồn rất lớn và dây chuyền rất nhanh. Tôi cảm thấy lúng túng lúc đầu làm việc. Tuy nhiên, giờ đã ổn hơn".
Tôn Kiếm, 48 tuổi, một công nhân tình nguyện cho biết, cứ 35 phút xưởng sản xuất được 1.600 cái, 12 tiếng sản xuất được 28.000 cái. Anh thức suốt đêm chăm chỉ làm việc, vậy ,à ít ai biết rằng, anh là người khiếm thính. Anh chia sẻ, "Tôi chỉ muốn làm phần việc của mình và hy vọng dịch bệnh này sẽ sớm chấm dứt".

Nhiều tình nguyện viên đến hỗ trợ nhà máy sản xuất khẩu trang
Ngoài vợ chồng anh Trương và anh Tôn, có rất nhiều tấm lòng đẹp, nghĩa tình đến với công xưởng. Đáng chú ý, tối hôm 31/1, một cặp vợ chồng tuổi 60, đã nghỉ hưu vẫn lái xe vượt hơn 100 km đến xưởng xin làm công nhân tạm thời, dù trước đó họ chưa đăng ký trong danh sách. Cặp vợ chồng cho hay, học chưa ra khỏi nhà kể từ ngày dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát.
Ông Trương cũng cho biết, công ty rất cảm động trước sự nhiệt tình của các tinh nguyện viên. Tuy nhiên, có không ít trường hợp, ông buộc phải tử chối vì lý do sức khỏe. Hiện nay, với việc hoạt động liên tục 24h/ngày, xưởng sản xuất khẩu trang của ông Trương hiện đã sản xuất vượt được 1 triệu chiếc, đáp ứng một phần nhu cầu cho người dân Thượng Hải và Trung Quốc.
Minh Tú (Theo Sohu)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu