Miền Trung đang phải gồng mình đối mặt với trận lũ lịch sử, người dân sống trong cảnh thiếu thốn nước sạch, đồ ăn và quần áo. Rất nhiều mạnh thường quân đã tới tận vùng lũ để ủng hộ bà con. Bên cạnh đó những tấm lòng hảo tâm khống có điều kiện vẫn có những cách ủng hộ rất khác.
Tại làng La Phù huyện Hoài Đứᴄ thành phố Hà Nội, từ hôm qua đến nay người dân tập trung miệt mài gói bánh chưng để chuyển tới tiếp tế cho bà con miền Trung. Mọi người thay nhau làm việc, mỗi người một chân một tay. Chẳng mấy chốc tính đến giờ, đã có khoảng 2000 chiếc bánh được gói xong chỉ chờ luộc chín để gửi cứu trợ.

Những chiếc bánh được xếp vào luộc

Người dân cùng nhau gói bánh

Người dân cùng nhau gói bánh

Mỗi người một việc

Người dân tập trung gói bánh

Những chiếc bánh được cho vào luộc

Mỗi người một việc

Mỗi người một việc

Mọi người vui vẻ giúp đỡ bà con miền Trung
Được biết trước đó tại chùa Đình Quán thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội hơn 100 tăng ni, phật тử cũng cùng nhau, chung tay gói hàng nghìn chiếc bánh chưng chay để gửi tới người dân Thừa Thiên Huế đang gặp khó khăn vì luc lụt.
Trong hoàn cảnh khó khăn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta được dịp tỏa sáng. Tấm lòng lá lành đùm lá rách thật đáng lan tỏa. Cả đất nước đang hướng về miền Trung. Mong lũ lụt nhanh rút, bà con ổn định lại cuộc sống.
Theo: KSC









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu