Tháng 8/2013, tòa án tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử Trần Vinh Quang (SN 1996, trú tại ấp Bếnh Bình, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Phiên xét xử từng rất được quan tâm bởi bị cáo mới chỉ 16 tuổi, học rất giỏi và là một đứa con ngoan.
Trần Vinh Quang bị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản. Điều gây hoang mang trong phiên xử hôm đó là, trước vành móng ngựa Quang lần đầu thừa nhận đã nhiều lần ăn kẹo kích dục và có quan hệ với các “chị” lớn tuổi hơn mình. Trước cưỡng bức thi thể thiếu nữ 18 tuổi, Quang cũng ăn kẹo cao su kích dục.

Lần xét xử đầu tiên, Vinh không hề thể hiện thái độ ăn năn hối cải
Không giống với những kẻ thủ ác khác, lộng hành ngoài xã hội nhưng khúm lúm trước trước, Quang bình thản trả lời rành mạch từng câu hỏi của hội đồng xét xử. Khi được HĐXX hỏi về tội lỗi của mình, Quang bình tĩnh nói: “Con gây lỗi nặng thì phải chịu án cao thôi”.
Sự việc xảy ra vào đúng mùng 2 Tết Nguyên Đán (ngày 24/1/2012). Thời điểm đó, Quang có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Thu Hà (khi đó 18 tuổi, trú tại số 92/5 khu phố Tân Ngọc, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hai người trước đó quen nhau qua mạng xã hội. Ngày Mùng 2 Tết, Quang hẹn chị Hà đi chơi. Quang chạy xe đưa Hà đi “lượn” vòng vòng ở khu vực Ngọc Hà (thị trấn Phú Mỹ) rồi cuối cùng quyết định dừng xe ở một đoạn đường vắn để tâm sự.
Trong lúc tâm sự, Quang thấy chị Hà sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Q-mobile màu trắng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Quang nghĩ, phải giết chị Hà thì mới lấy được điện thoại. Lợi dụng lúc chị Hà đang nhắn tin với bạn bè, Quang nhặt cục gạch lát vỉa hè định đập vào đầu nhưng lại sợ chị Hà hết lên kêu cứu.

Vinh nhiều lần sử dụng kẹo cao su kích dục để quan hệ với các "chị"
Nghĩ vài dây, Quang bỏ cục gạch xuống rồi lén đi ra đằng sau người chị Hà, tháo dây thắt lưng cầm trên tay, vờ tỏ tình bảo chị Hà nhắm mắt lại sẽn tặng quà rồi hắn choàng thắt lưng vào cổ chị Hà và siết mạnh khiến nạn nhân giãy giụa rất mạnh. Chưa yên tâm, Quang cuốn thêm một vòng dây thắt lưng nữ rồi siết mạnh cho đến khi nạn nhân không còn khả năng phản kháng. Tuy nhiên, thấy nạn nhân vẫn còn thở, Quang nhặt lại viên gạch lát dường trên vỉa hè rồi đập liên tiếp nhiều nhát vào phía sau đầu khiến chị Hà tử vong tại chỗ.
Giết chị Hà xong thì cũng đúng lúc con thú hoang trong người Quang nổi dậy. Nam sinh 16 tuổi lao vào hiếp dâm thi thể thiếu nữ 18 tuổi và thậm chí còn tự… thủ dâm bệnh hoạn.
Đang thực hiện hành vi đồi bại thì thấy có người chạy xe đến gần, Quang tức tốc bế nạn nhân vào đặt trong khu đất trống có nhiều cây cối, bụi rậm, cách chỗ để xe khoảng hơn chục mét. Tại đây, Quang lột sạch quần áo của nạn nhân.. để thỏa mãn thú tính. Xong xuôi mọi việc, Quang lục túi nạn nhân lấy điện thoại và số tiền 343 nghìn đồng.
Tại phiên tòa, HĐXX xác định, hành vi của Quang là vô cùng độc ác, không chỉ cướp đi quyền sống của một người, không chỉ cướp tài sản mà xâm hại thi thể nạn nhân. HĐXX sau khi nghị án tuyên phạt Trần Vinh Quang 18 năm tù giam về tội Giết người, 3 năm tù tội cướp tài sản. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường 91,5 triệu đồng tiền chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, tính mạng của nạn nhân.

Nhờ "phao cứu sinh" là kẹo cao su kích dục, Vinh được 2 năm án tù
Điều khiến mọi người khó chịu trong phiên xét xử này là luật sư bào chữa của bị cáo lại đứng ra kháng cáo cho thân chỉ của mình. Vị này cho rằng quan tòa đã “phớt lờ” chi tiết kẹo cao su kích dục. Và đây chính là chi tiết khiến thân chủ của ông ta mất kiểm soát nên dẫn đến hành vi tội ác trên.
Ngày 19/11/2013, phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Vinh Quang được mở ra theo kháng cáo của luật sư bào chữa. Tại phiên tòa phúc thẩm, Quang tỏ ra rất ân hận: “Bị cáo không hề có chủ đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Trước khi chở chị Hà đi chơi, bị cáo có sử dụng kẹo cao su kích dục. Bị cáo mua kẹo từ một phụ nữ bán dạo, một tép giá 50.000 đồng. Hôm đó bị cáo dùng liều cao nên người nóng bừng bừng, nảy sinh ý muốn giết người. Có thể khi đó bị cáo sốc thuốc và không tự chủ được hành vi của mình". Quang còn khai, ngoài chị Hà, bị cáo còn quen 5,6 người phụ nữ lớn tuổi khác trên mạng. Quang dùng kẹo kích dục để quan hệ với các “chị”.
Sau khi nghị án HĐXX tuyên giảm 2 năm tù giam cho bị cáo. Phiên tòa khép lại, Quang bị áp giải đến nơi thụ án.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/18/am-anh-vu-nam-sinh-sat-hai-cuong-buc-thi-the-thieu-nu-vi-lo-an-keo-kich-duc_18112019150136.mp4[/presscloud]
Nghi phạm cưỡng bức cô giáo tự sát gần xác chết lõa thể
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu