Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ám ảnh vụ 4 đứa trẻ bị sát hại dịp năm mới chỉ vì tấm vé số, suốt 40 năm chưa tìm ra thủ phạm

Đã hơn 40 năm trôi qua, thủ phạm vụ 4 đứa trẻ bị sát hại dịp năm mới vẫn chưa bị bắt.

Vụ án mạng khiến 4 đứa trẻ bị sát hại dịp năm mới đã trải qua 40 năm nhưng đến nay vẫn chưa tìm được thủ phạm, để lại trong lòng người dân Singapore nỗi ám ảnh và xót xa khôn nguôi. Vụ án xảy ra vào năm 1979, nạn nhân là các con của cặp vợ chồng Tan Kuen Chai và Lee Mei Ying. Những đứa trẻ ngây thơ bị sát hại là các em Tan Kok Peng (10 tuổi), Tan Kok Hin (8 tuổi), Tan Kok Soon (6 tuổi) và con gái út Tan Chin Nee (5 tuổi).
 

4 đứa trẻ vô tội bị sát hại dã man

 
 4 đứa trẻ bị sát hại dịp năm mới, thi thể bị đứt lìa tay
4 đứa trẻ vô tội bị sát hại
 
Gia đình anh Tan sống trong một căn hộ 1 phòng ở Black 58, khu phố Geylang Bahru ở Kallang, Singapore. Hằng ngày hai vợ chồng đưa các con nhỏ cùng những đứa trẻ khác để trường trên một chiếc xe buýt gia đình sở hữu, và đây cũng là nguồn thu nhập chính của 2 vợ chồng.
 
Vào sáng ngày 6/1/1979, Tan và Lee phải đi làm sớm từ lúc 6h35' sáng, khi đó cả 4 đứa trẻ ngây thơ vẫn đang say giấc nồng. Đến 7h sáng cùng ngày, Lee gọi điện về nhà để đánh thức các con dậy để đến trường nhưng không thấy ai nhấc máy. Linh cảm của người mẹ khiến Lee nghi ngờ có chuyện chẳng lành, cô liền gọi nhờ một người hàng xóm sang mở cửa kiểm tra. Người này cho biết đã tới nhà gõ cửa nhưng không có ai ra mở.
 
Đến 10h sáng cùng ngày, khi Tan và Lee về nhà, cả hai vợ chồng đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Cả 4 đứa con thơ của họ đã bị sát hại dã man trong phòng tắm, cánh tay phải của cậu con cả bị chém gần đứt lìa.
 
 4 đứa trẻ bị sát hại dịp năm mới, thi thể bị đứt lìa tay
Chị Lee chụp cùng con gái
 
Phòng Điều tra Đặc biệt, cục Điều tra Hình sự Singapore nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 đứa trẻ bị sát hại này. Khám nghiệm tử thi cho thấy, mỗi nạn nhân phải chịu ít nhất 20 vết thương trên cơ thể. Căn nhà không có dấu hiệu bị đột nhập, không có dấu vết bị lục soát cũng không mất món đồ nào. Hung khí được cho là một con dao bếp cùng một con dao găm, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể tìm thấy chúng.
 
Chứng cứ duy nhất được tìm thấy là vài sợi tóc trong tay Kok Peng, giống như cậu bé đã tìm cách vùng vẫy và phản kháng lại tên sát nhân máu lạnh. Dù vậy, cảnh sát không thể truy ra danh tính của thủ phạm bởi công nghệ xét nghiệm ADN năm 1979 không được tiến bộ như ngày nay.
 
Cảnh sát đã lấy lời khai hơn 100 hàng xóm của gia đình anh Tan, kêu gọi nhân chứng hãy trợ giúp quá trình điều tra. Một người hàng xóm tên Yam Yin Tin, 68 tuổi thường ngồi ở hành lang chung cư ngoài căn hộ, có thể trông thấy bất kì ai đi vào căn nhà lại khai rằng vào thời điểm xảy ra án mạng, bà bận đi... gội đầu nên không thấy gì. Bất chấp tất cả nỗ lực của cảnh sát, danh tính của thủ phạm vẫn là một ẩn số.
 
 4 đứa trẻ bị sát hại dịp năm mới, thi thể bị đứt lìa tay
Vợ chồng Tan suy sụp sau khi các con bị sát hại
 
Đáng chú ý, 2 tuần sau vụ giết người, vợ chồng anh Tan nhận được một tấm thiệp chúc mừng năm mới, bên ngoài có hình những đứa trẻ vui đùa. Bên trong có dòng chữ ghi: "Thế là bây giờ chúng mày không thể có con nối dõi rồi, hahaha", ký tên là "Kẻ sát nhân". Người gửi thậm chí còn gọi hai vợ chồng bằng tên thân mật là Ah Chai và Ah Eng, còn biết rằng Lee không thể sinh con nữa do Lee đã đi làm triệt sản sau khi sinh bé út.
 

Bí ẩn người đàn ông được gọi là "Chú"

 
Một tài xế taxi cho hay khoảng 8h sáng hôm đó anh có đón một người đàn ông trong độ tuổi 20 gần hiện trường vụ án. Người này rất vội vã, có vết máu trên áo, mang theo một con dao. Sau khi nghe mô tả, anh Tan nhận ra đây là một trong những người hàng xóm thân thiết của gia đình, quốc tịch Malaysia. Anh ta đến thăm gia đình Tan gần như hằng ngày để gọi điện thoại, rất thân thiết với 4 đứa trẻ nên chúng đều gọi anh ta là "Chú".
 
 4 đứa trẻ bị sát hại dịp năm mới, thi thể bị đứt lìa tay
Đám đông vây quanh khu nhà khi cảnh sát phát hiện vụ án
 
Người này sau đó đã bị bắt nhưng do không đủ bằng chứng nên anh ta được thả sau đó. Người này sau đó đã chuyển đi, sau đó không ai còn biết tung tích của "Chú" nữa. Còn vợ chồng Tan sau đó đã chuyển xin vào làm nơi khác. Chị Lee chấp nhận phẫu thuật phục hồi chức năng sinh sản, và tới năm 1983, hai vợ chồng vỡ òa trong hạnh phúc khi sinh được một bé trai khỏe mạnh.
 
Vụ án bí ẩn bậc nhất Singapore đã thu hút sự quan tâm chú ý của cư dân mạng quốc tế. Một tài khoản trên Reddit tự xưng là người Singapore, nói rằng mẹ anh từng sống ở khu nhà chê và biết hết mọi chuyện. Theo mẹ anh, cả vợ chồng Tan lẫn những người hàng xóm đều biết hung thủ chính là "Chú" nhưng không ai dám vạch trần tội ác của hắn.
 
Sở dĩ mọi người không dám hó hé về danh tính của "Chú" là bởi người này thuộc băng đảng xã hội đen khét tiếng, không ai muốn mình trở thành nạn nhân tiếp theo. Có người cho rằng việc bà Yam khai đi gội đầu lúc xảy ra vụ án chỉ là cái cớ, bởi bà không dám nói ra sự thật là đã nhìn thấy "Chú".
 
Tài khoản này cũng cho hay, mối quan hệ của gia đình Tan và "Chú" trở nên căng thẳng vì 1 tờ vé số. "Chú" nhờ vợ chồng anh Tan mua 1 tấm vé số, két quả xổ số sau đó xác định đó chính là con số trúng thưởng. Tuy nhiên khi "Chú" hỏi chuyện vợ chồng Tan về tấm vé số thì hai người nói rằng họ quên chưa mua. Vì quá tức giận cũng như không tin lời Tan, "Chú" đã lên kế hoạch trả thù, giết hại 4 đứa trẻ vô tội.
 
 4 đứa trẻ bị sát hại dịp năm mới, thi thể bị đứt lìa tay
Ngôi mộ của 4 đứa trẻ xấu số
 
Dù vậy đây cũng chỉ là suy đoán của cư dân mạng dựa trên lời kể của một tài khoản ẩn danh. Suốt 40 năm qua, hung thủ thực sự của vụ án 4 đứa trẻ bị sát hại dịp năm mới vẫn chưa được tìm thấy.
 
Nguyên nhân nào khiến Phạm Kim Phê sát hại bé gái 13 tuổi trong rừng dương
 
Nguồn: Mothership.sg
 
 
Theo Linh Chi/SKCĐ