Số vụ tấn công tăng gấp 20 lần
Đông Timor là một quốc gia nhỏ bé ở khu vực Đông Nam Á. Tuy chỉ có chưa tới 1,3 triệu dân nhưng số người chết vì cá sấu tấn công ở đất nước này lại rất cao. Theo số liệu thống kê mới nhất, các vụ cá sấu tấn công được ghi nhận đã tăng 20 lần trong vòng 2 thập kỷ qua. Trung bình mỗi tháng lại có một vụ cá sấu cắn chết người ở đất nước này.

Cá sấu là con vật linh thiêng đối với người Đông Timor. Ảnh: AFP
Đến nay, người dân Đông Timor vẫn chưa quên được thảm kịch kinh hoàng diễn ra vào đầu năm nay khi một đứa trẻ bị đàn cá sấu hợp sức giết chết trên bãi biển.
Ông Mario Da Cruz - nhân chứng và cũng là nạn nhân bị các sấu tấn công kể lại:
"Tôi đang đi gần bờ biển thì bất ngờ một bầy cá sấu ở đâu xông lên bờ rượt đuổi tôi. Một con cắn vào chân tôi nhưng tôi chạy thoát được, không thì bây giờ cũng nằm trong bụng cá sấu rồi".
Không may mắn như ông Mario Da Cruz, cũng trong vụ cá sấu tấn công đó, một đứa trẻ đã phải bỏ mạng: "Một con khác đã tấn công đứa trẻ nhỏ và đứa bé chết ngay tại đó". Thời điểm đó, người đàn ông chỉ biết đừng nhìn sự việc diễn ra trong vô vọng.
Theo ông Da Cruz, làng Lospalos - nơi ông sinh sống đang chứng kiến sự tăng vọt của các vụ cá sấu tấn công.
"Đã có sự gia tăng khá nghiêm trọng về số vụ cá sấu tấn công trong 10 năm qua", tiến sĩ Sam Banks - Nhà bảo tồn sinh vật học tại Đại học Charles Darwin (Australia) nhận định.
Theo số liệu của chính phủ Đông Timor, thời điểm năm 1996 chỉ có duy nhất 1 vụ tấn công, nhưng đến năm 2014 con số này đã lên tới 12 vụ. Số người chết vì cá sấu cắn ở Đông Timor giờ đã nhiều gấp 10 lần số người chết vì sốt rét.
Cá sấu là "ông nội"?
Cá sấu bản địa ở Đông Timor được gọi là abo - có nghĩa là ông nội trong tiếng Tetum địa phương. Loài vậy này được thờ cúng trong rất nhiều ngôi đền ở đất nước này.
Người Đông Timor coi cá sấu như tổ tiên vì nó chính là nhân vật chính trong truyền thuyết về sự hình thành của đất nước này.
Huyền thoại kể lại rằng một cậu bé đã kết bạn với cá sấu. Khi con cá sấu này chết, nó hồi sinh từ dưới biển và nổi lên tạo thành hình dáng của hòn đảo.

Đông Timor có hình dạng giống như đầu một con cá sấu
"Theo niềm tin của chúng tôi, nếu như cá sấu tấn công ai đó, có nghĩa là người đó đã phạm phải một tội ác nghiêm trọng", bà Nina Barris - Một lãnh đạo địa phương ở Lospalos cho biết.
Cũng chính vì vậy mà số vụ người bị cá sấu tấn công ở Đông Timor thực chất còn cao hơn con số mà chúng ta biết rất nhiều. Có không ít trường hợp bị tấn công nhưng không muốn trình báo với chính quyền.
Nhiều người Đông Timor không muốn đổ lỗi cho cá sấu bản địa và cho rằng việc gia tăng đột biến số lượng cá sấu tấn công người là do những con cá sấu đến từ bờ biển Úc, Papua New Guinea cách đó chưa đầy 500 km hoặc Malaysia, Indonesia... Đến nya các nhà khoa học vẫn đang đau đầu đi tìm câu trả lời cho vấn đề này.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/30/(VTC14)_Diễn viên xiếc bị cắn nát mặt vì thò đầu vào miệng cá sấu_30112019090308.mp4[/presscloud]
Diễn viên xiếc bị cắn nát mặt vì thò đầu vào miệng cá sấu
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu