Đến bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, có rất nhiều những mảnh đời khó khăn trong xã hội, nhưng gia cảnh của Nցuyễn Xuân Hᴏàn (38 tυổi, quê ở Đồnց Nɑi) có lẽ là đáng thương nhất. Nghe câu chuyện về sóng gió gia đình anh, ai cũng đồng cảm và xót thương với những gì anh đang phải trải qua.
Theo chia sẻ của anh Hoàn, vợ chồng anh quê gốc ở Thanh Hóa, anh chị lấy nhau rồi mưu sinh tại Đồng Nai. Anh chị có 2 người con trong đó con trai lớn đang học lớp 10, con gái (bé Linh) học lớp 7.

Anh Hoàn mưu sinh trên chiếc xe tự chế cũ kĩ (Ảnh: phunusuckhoe)
Hằng ngày, trên chiếc xe cũ kỹ, anh Hoàn bán bóng bay tại các trường học và khu vui chơi trẻ em, còn chị Nguyễn Thị Trinh (37 tuổi, vợ anh Hoàn) đi làm công nhân. Tất bật ngày đêm nhưng số tiền anh chị kiếm được chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt phí trong nhà và lo cho các con ăn học.
Dẫu cuộc sống nghèo khổ, vất vả nhưng nhìn hai con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, vợ chồng anh Hoàn mừng lắm. Anh quan niệm rằng, khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng cho các con ăn học đến nơi đến chốn, có công việc ổn định để không khổ như bố mẹ.
Cuộc sống của đôi vợ chồng nghèo cứ thế trôi qua cho đến khi tai họa lần lượt đổ ập xuống gia đình nhỏ. Sau những lần đau ốm triền miên, anh Hoan phát hiện mình mắc căn bệnh giãn thận, phải liên tục uống thuốc. Từ ngày bị bệnh, sức khỏe anh Hoan yếu hẳn, không thể tiếp tục chạy xe đi bán bóng bay như trước đây.

Chị Trinh đã trải qua hai cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ngực trái và loại bỏ ngực phải do di căn (Ảnh: phunusuckhoe)
Thương chồng, thương con, chị Trinh buộc phải đứng lên gánh vác trách nhiệm kiếm tiền, trở thành lao động chính trong nhà. Để có đủ tiền lo cho 4 miệng ăn, thuốc than cho chồng, ngoài làm công nhân, chị Trinh còn nhận thêm nhiều việc khác về làm vào buổi tối. Lao lực quá nhiều khiến sức khỏe chị cũng yếu dần, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường trong cơ thể.
Năm 2016, chị Trinh phát hiện vùng ngực trái có khối u, không đau nhức nhưng chị lại bị sút cân nghiêm trọng. Lo lắng cho sức khỏe, chị Trinh gom góp tiền đến bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khám. Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ thông báo chị mắc căn bệnh ung thư vú trái. Nghe tin sét đánh, cả bầu trời như đổ sập trước mắt chị Trinh.
Sau khi vay đủ tiền, khoảng cuối năm 2016, chị Trinh tiến hành phẫu thuật, ngăn ngừa khối u phát triển và di căn. Khoảng 1 năm sau phẫu thuật của chị Trinh, gia đình anh Hoàn lại một lần nữa bàng hoàng khi con gái Nguyễn Thị Linh (14 tuổi) mắc ung thư thận.

Con gái anh chị Hoàn mới 14 tuổi nhưng đã mắc ung thư thận (Ảnh: phunusuckhoe)

Anh Hoàn bất lực nhìn con ốm yếu, đau đớn vì bệnh tật (Ảnh: phunusuckhoe)
Nhớ lại ngày hay tin con bệnh, anh Hoàn nghẹn ngào: “Trời đất như sụp đổ dưới chân chúng tôi. Vợ chồng bệnh đã đành, chỉ mong con cái khỏe mạnh nên người, nào ngờ... nay con lại bị ung thư thân, tôi khóc và đau đớn lắm. Lẽ nào số phận lại trêu đùa gia đình tôi đến vậy”.
Tiền vay mượn cho chị Trinh còn chưa trả hết, nay vợ chồng nghèo lại tiếp tục chạy vạy đi vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho con gái. Bao nhiêu thời gian con nằm viện là ngần ấy thời gian anh Hoàn phải chầu trực tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để chăm con. Nhà có 4 người thì 3 người sống trong bệnh viện, không có nguồn thu nhập, anh Hoàn phải đi xin từng bữa cơm từ thiện, sống lay lắt qua ngày.
Ngày 26/5/2019, chị Trinh tiếp tục trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ vú phải do khối u trái di căn. Thấy mẹ yếu ớt nằm trên giường bệnh, bé Linh dù mệt lả người vì căn bệnh ung thư quái ác, vẫn xin lên phòng hậu phẫu để được ở cạnh mẹ.

Cha bị giãn thận, mẹ ung thư vú, con bị ung thư thận, cả nhà nuôi nhau trong bệnh viện (Ảnh: phunusuckhoe)
Nghĩ đến tháng ngày trước mắt, anh Hoan không cầm được nước mắt. Điều anh lo nhất lúc này chính là xoay sở đâu ra tiền viện phí, ăn uống sinh hoạt trong bệnh viện cho hai mẹ con chị Trinh. Tương lai phía trước còn mịt mù nhưng hi vọng rằng anh chị sẽ đủ mạnh mẽ và kiên cường để làm chỗ dựa cho các con!







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu