Ông cụ Nguyễn Văn Minh (73 tuổi, ngụ ở thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) tới nay đã hành nghề ăn xin được hơn 60 năm. Bất kể thời tiết nắng mưa, ngày ngày những người qua lúc nào cũng thấy xuất hiện bóng dáng ông lão ôm cây đàn ngồi bên vệ đường.
Ông Minh ở đó với cây đàn cũ mòn, ngân nga những ca khúc trầm bổng, mong chạm tới lòng trắc ẩn của người đi đường. Hình ảnh cụ ông mù lòa, người gầy rộc với nhiều nếp nhăn khắc khổ đã được một nhiếp ảnh gia chụp lại, gây xúc động mạnh với rất nhiều người.

Ông lão mù lòa ngồi bên vệ đường Ninh Thuận đàn hát, bất kể trời mưa hay nắng
Kể về cuộc đời mình, ông Minh tâm sự, từ năm 7 tuổi, đôi mắt của ông đã bị mù hoàn toàn sau một cơn bệnh nặng. Kể từ đó, ông lớn lên bằng sự chăm sóc, giúp đỡ của gia đình. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 13 tuổi, ông phải bươn chải tự kiếm sống, vào Sài Gòn mưu sinh bằng nghề ăn xin.
Trong quãng thời gian hành khất kiếm sống, ông Minh tình cờ được ân nhân giúp đỡ. Người này đã đưa ông tới trường khiếm thị để xin học nghè. Tại đây, ông chọn học đàn ghi ta với mong muốn mai này có cái nghề đàn ca để tự nuôi sống bản thân.

Một người đi đường dừng lại giúp đỡ ông Minh
Năm 1975, ông trở về quê hương Ninh Thuận, gặp gỡ rồi có tình cảm yêu thương với một người phụ nữ có cùng cảnh ngộ. Hai mảnh đời cô cực ghép lại với nhau, hai ông bà đã có với nhau 5 người con, 2 trai, 3 gái.
Kể từ đó, ông Minh trở thành trụ cột gia đình, một mình nuôi 7 miệng ăn suốt nhiều năm liền. Cụ ông ngoài 70 tuổi kể lại "Suốt cả cuộc đời sống bằng nghề hành khất để nuôi 5 con trưởng thành cũng là một một kỳ tích với tôi".

Ông cụ mù lòa dành 60 năm và cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời để hành khất, mưu sinh
Tới thời điểm hiện tại, cả 5 người con của ông đều đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng không khá khẩm là bao. Hoàn cảnh các con ông Minh còn nhiều khó khăn nên không thể bảo bọc cha mẹ lúc tuổi già.
Bởi vậy, ngày ngày ông lão vẫn tự bươn chải, mưu sinh từng bữa ăn bằng ông việc đàn hát. Người đàn ông hành khất lại tiếp tục lang thang bên vệ đường Ninh Thuận, ngân nga những bản tình ca da diết, trầm buồn...







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu