Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

6 năm cung phụng nhà chồng, anh ta bất ngờ dắt nhân tình về nhà âu yếm chỉ vì tôi... không biết đẻ

Dành cả thanh xuân chăm 6 người nhà chồng, quần quật đầu tắt mặt tối chẳng than ai, tôi không thể ngờ anh ta lại đối xử tệ bạc như vậy sau những tháng ngày ra đi biền biệt.

Tôi vốn là gái quê chính hiệu, quanh năm suốt tháng chỉ biết làm lụng đồng ruộng và việc nhà. Trước bố mẹ cũng cho học hết cấp 3, nhưng vì hoàn cảnh gia đình không có mà sức học cũng không đủ nên tôi quyết định không thi đại học.
 
Ở nhà được 1 năm thì tôi quen và nên duyên với anh. Anh hơn tôi 3 tuổi, là một thanh niên trong làng cách nhà tôi chỉ vài trăm mét. Thấy anh thật thà, gia đình cũng gần gũi nên bố mẹ tôi không phản đối. Vậy là, năm 19 tuổi tôi "bỏ bạn bè rời cuộc chơi", bắt đầu bước vào cuộc sống làm dâu.
 
6 năm cung phụng nhà chồng, anh ta bất ngờ dắt nhân tình về nhà âu yếm chỉ vì tôi không biết đẻ
Ảnh minh họa. 
 
Nhà tôi làm nông nhưng ít người nên còn đủ ăn. Nhà anh thì khác, cha mẹ yếu, ốm đau thường xuyên, bên dưới còn 4 cái "tàu há mồm" nhưng lại thiếu người lao động. Các em còn nhỏ, tôi trở thành dâu cả nên cũng ý thức hơn việc chăm sóc bố mẹ và mọi người trong gia đình.
 
Thế nhưng, bám vào đồng ruộng với mấy con gà, con lợn mãi cũng chả đủ sống, anh quyết định lên thành phố kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Lấy nhau chưa tròn 3 tháng, vợ chồng son chúng tôi phải xa nhau chỉ vì 2 chữ mưu sinh.
 
Chồng tôi đi làm phụ hồ. Thời điểm ấy kinh tế đang dần phát triển, nhà cửa mọc lên như nấm nên đội xây dựng lúc nào cũng có việc, lương thấp cũng phải dưới chục triệu. Đấy là người ta nói thế, chứ hàng tháng anh chỉ gửi về cho tôi có vài trăm nghìn. Thương anh làm việc vất vả, tôi không dám hỏi nhiều mà chỉ biết côi cút ở nhà chăm sóc cho gia đình anh.
 
Bố chồng nằm liệt, mẹ thì nay ốm mai đau, các em còn đang độ tuổi đi học, tôi dành cả tuổi xuân đằng đẵng làm lụng, chèo chống gia đình 6 miệng ăn. Cả năm anh mới về được 1-2 lần, thái độ cũng thờ ơ, lạnh nhạt hơn trước. Những cuộc "yêu" cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên tôi vẫn mãi chẳng thể có con. Thế nhưng, mỗi lần anh ta ban phát cho chút quan tâm, an ủi, lòng tôi lại rung rinh như đang rơi vào hũ mật.
 
6 năm cung phụng nhà chồng, anh ta bất ngờ dắt nhân tình về nhà âu yếm chỉ vì tôi không biết đẻ
Ảnh minh họa. 
 
Mỗi lần tranh thủ về nhà, chồng tôi đều thay đổi cách ăn mặc, nhìn cũng thành thị hơn hẳn dù cơ thể vẫn khét mùi vôi vữa. 5 năm lặng lẽ trôi qua, rồi một ngày anh bất ngờ dắt về một người phụ nữ son phấn lòe loẹt, váy hoa điệu đà và giới thiệu với mọi người là "vợ". Tôi nghe mà điếng người, cô ta là vợ vậy tôi là ai?
 
Nhìn tôi mắt đỏ hoe, anh ta thẳng thừng bảo rằng chúng tôi chưa đăng ký kết hôn nên chỉ là "người dưng", hơn nữa tôi là "con gà không biết đẻ trứng" nên càng không ràng buộc gì. Nhìn sang bố mẹ và gia đình "chồng", tôi càng đau đớn khi họ ngoảnh mặt làm ngơ. Vậy là 5 năm tôi làm trâu làm ngựa, cung phụng cho họ chẳng khác nào "nuôi sói mắt trắng" mà thôi.
 
Không phải là vợ người ta, tôi cũng chẳng mặt dày mà ở lại làm gì. Nhìn anh ta suốt ngày ôm ấp, tình cảm với cô vợ thành thị, tôi lại càng tỉnh và chết tâm. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng biết về đâu, bố mẹ không chào đón vì sợ nhục nhã, anh trai chị dâu càng không đồng ý cho tôi ở cùng. Thế nhưng, tôi vẫn quyết định đi. Tôi mua vé tàu và ra Hà Nội ngay trong đêm, xã hội rộng lớn như vậy nhất định tôi có thể tìm được chỗ nương thân cho mình. 
 
Xem thêm: Người phụ nữ 62 lấy chồng 26 tuổi chỉ sau 1 lần... kết bạn nhầm
 
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ