H. và chồng quen biết nhau qua mai mối khi cả hai ở độ tuổi mà người thường gọi là "quá lứa lỡ thì", rồi nhanh chóng kết hôn. Tính cách của chồng H. tương đối trầm tính, ít nói, còn H. thuộc mẫu người phụ nữ biết nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó. Cuộc hôn nhân của họ có thể nói là không lãng mạn nhưng cũng gọi là êm ấm. Lấy nhau được 5 năm, vợ chồng H. sinh được một cô con gái xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngoãn và mỗi ngày, cuộc sống gia đình họ cứ thế bình yên trôi đi.
Thấm thoát đã hết năm, Tết này vợ chồng H. bàn bạc thu xếp công việc về quê chồng sớm. Vốn chồng của H. là con cả trong nhà, đi làm ăn xa lại ít khi về quê nên đay là cái Tết đâu trong mà H, được cùng đón Tết với mẹ chồng.

H. không thể nén nổi giận và không chấp nhận được sự thật này
H. cũng rất thương mẹ chồng, thương các em ở quê vất vả nênm dù cho đồng lương giáo viên có eo hẹp, vẫn cố gắng mua đầy đủ thực phẩm, bánh kẹo và quà cáp về biêu các thành viên trogn gia đình.
Cứ tưởng tượng cảnh không khí Tết sum vầy, cô đã thấy háo hức trong lòng. Tuy nhiên mọi việc không diễn ra như cô nghĩ, mót sự thật đắng ngắt đã giáng xuống đầu cô ngay đúng đêm Giao thừa.
Hóa ta cả gia đình nhà chồng đã hợp sức giấu giếm cô trong suốt bao nhiêu năm trời, hóa ra cô chỉ là bình phong để che đậy cho bản chất của chồng cô.
Tối đó, sau khi chuẩn bị mâm cúng xong xuôi, H. bê mâm cúng từ dưới bếp đi lên, báo với chồng và mẹ chồng tiến hành lễ. Nào ngờ, vừa vào đến cửa phòng mẹ chồng, H. vô tình nghe được giọng bà khe khẽ hỏi chồng cô: "Tết này, mẹ con cái N. muốn ngỏ ý về nhà chúng ta. Con tính sao?".
Tiếp lời chồng cô bảo: "Nhất quyết không được, chuyện này nếu cái H, biết mọi chuyện sẽ vỡ lở. Mẹ biết, con không thể ly hôn với cô ta ngay lúc này mà,..."
Nghe đến đây, H. ngỡ ngàng và cúng dần hiểu ra câu chuyện. Không kìm nén nổi mình, cô bước thẳng vào, đối diện với mẹ con họ, yêu cầu họ giải thích. Đến đây, màn kịch đã được hé lộ, thì ra chồng cô ngoài mẹ con cô vẫn còn lén lút quan hệ với người đàn bà khác. Càng giận hơn nữa, người đó là tình đầu của anh ta, thậm chí, giữa hai người còn có một đứa con chung. Thế mà,...
H. choáng váng đầu óc, không còn muốn nghe giải thích và ngay lập tức thu dọn hành lý và ôm con ra khỏi nhà trong màn đêm u tối...
Xem thêm: Chồng thú nhận thích cô đồng nghiệp nhưng khẳng định 'chỉ là say nắng thôi, dần dần sẽ hết'
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu