Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ sơ vụ án: 3 vụ án phân xác chôn giấu kinh hoàng nhất thế kỉ 20

Trong thế kỷ 20, ngành tư pháp toàn thế giới đã phải chứng kiến không ít vụ giết người, phân thi thể thành nhiều mảnh vô cùng đáng sợ. Dưới đây là 3 đại án phân xác từng gây rúng động dư luận suốt nhiều năm.

Kẻ giết người bệnh hoạn nhất nước Mỹ

 
Trong lịch sử ngành tư pháp Mỹ, vụ án John Wayne Gacy xảy ra vào năm 1978 được xem là một trong những vụ việc kinh hoàng nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, người dân sống trong khu vụ xảy ra án mạng vẫn rùng mình khi nhắc đến Gacy.
 
Theo điều tra của cảnh sát, ngày đó, Gacy là một giáo sĩ chân chính, một người yêu trẻ em và là một công dân mẫu mực và được người dân yêu quý. Nhưng bản chất thật sự của hắn lại là một con ác quỷ. Hắn là tên tội phạm bệnh hoạn với những thú vui ghê rợn là giao cấu với trẻ em, giết hại chúng và thích ngửi mùi xác chết.
 
Hồ sơ vụ án: 3 vụ án phân xác chôn giấu kinh hoàng nhất thế kỉ 20
Đây là vụ án kinh hoàng nhất lịch sử ngành tư pháp nước Mỹ
 
Tháng 12/1978, cảnh sát tiến hành kiểm tra chỗ ở của hắn thì phát hiện bên dưới gara của ngôi nhà là nơi chúa 28 thi thể là đàn ông và các bé trai. Ngay lập tức hắn bị bắn giữ với các buộc giết người hàng loạt.
 
Theo lời thú tội của tên biến thái này, còn 4 nạn nhân khác sau khi bị hắn giết hại thi thể bị quẳng xuống sống. Kẻ sát nhân biến thái bị kết án tử hình năm 1994.
 

Nữ sinh Trung Quốc bị phân xác thành 2000 mảnh

 
Hơn 20 năm qua, vụ án nữ sinh viên đại học bị sát hại, phân xác thành 2000 mảnh vẫn dậm chân tại chỗ. Cảnh sat không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về hung thủ của vụ án này. Nạn nhân là Điêu Ái Thanh (SN 1976, quê ở Dương Châu, Giang Tô) là sinh viên nhất, theo học ngành quản lý thông tin tại Đại học Nam Kinh và sống trong ký túc xá của trường.
 
Điêu Ái Thanh mất tích vào tối muộn ngày 10/1/1996. Khoảng 9 ngày sau, cả Trung Quốc rúng động khi báo đài đưa tin về việc thi thể Điêu Ái Thanh bị chặt thành hàng nghìn mảnh.
 
Hồ sơ vụ án: 3 vụ án phân xác chôn giấu kinh hoàng nhất thế kỉ 20
Chân dung Điêu Ái Thanh
 
Cụ thể, ngày 19/1996, TP Nam Kinh xảy ra một đợt tuyết lớn, nhân viên quét dọn phải làm việc hết công sức để giải phóng mặt đường cho các phương tiện đi lại. Sáng hôm đó, nữ lao công dọn vệ sinh trên đường Hoa Kiều phát hiện một túi giấy bóng đựng đồ. Khi mở ra thì thấy nhiều miếng thịt đã sơ chế qua nên quyết định mang về làm món lẩu. Song trong quá trình sơ chế lại, nữ lao công phát hiện 3 ngón tay người nên không dám động vào nữa mà báo ngay cho cảnh sát.
 
Trong quá trình điều tra, tìm kiếm các phần thi thể còn lại, cảnh sát đã tìm thấy thêm nhiều phần thi thể ở vùng lân cạn. Khung xương, quần áo, thứ tự các bộ phận chính được sắp xếp một cách có trật tự trong chiếc ga giường trước khi cho vào bao tải phi tang. Thông qua khám nghiệm pháp y và các sàng lọc khác, cảnh sát xác định, cơ thể trên chính là nữ sinh Điêu Ái Thanh.
 
Rất nhiêu cảnh sát, thám tử đã vào cuộc điều tra vụ này. Hàng trăm người được cho là có liên quan đã được triệu tập lên trụ sở cảnh sát làm việc nhưng vẫn không thể tìm ra được nghi phạm. Vụ việc đi vào ngõ cụt. Đến Ngày 19/1/2006, vụ án hết thời hạn điều tra. Song cảnh sát vẫn âm thầm tiến hành điều tra nhưng không phát hiện ra manh mối nào có giá trị.
 

Bí ẩn chiếc đầu người giấu trong thú bông Hello Kitty gây rúng động Hong Kong

 
Năm 1999 cảnh sát phát hiện một cô gái trẻ bị bắt cóc, tra tấn suốt 1 tháng và cuối cùng bị sát hại. Manh mối vụ việc được hé lộ khi cô gái 14 tuổi tên A Fang (bạn gái của một trong ba kẻ sát nhân) kể sự thật cho nhân viên xã hội. Cô nói rằng, hay gặp ác mộng với hình ảnh đầu một cô gái lòi ra từ con gấu bông. Ban đầu cảnh sát chưa tin nhưng A Fang khẳng định đó là sự thật.
 
Cô đã yêu cầu cảnh sát đến hiện trường và họ phát hiện ra trong căn hộ có nhiều phần thi thể nạn nhân bị giấu trong tủ lạnh. Kinh khinrg nhất là việc cảnh sát phát hiện ra một con thú nhồi bông Hello Kitty bên trong có chứa đầu người. Chi tiết kinh hoàng này đã khiến cảnh sát đặt tên vụ án là “vụ giết người Hello Kitty”.
 
Hồ sơ vụ án: 3 vụ án phân xác chôn giấu kinh hoàng nhất thế kỉ 20
Con thú bông nhét đầu người
 
Theo điều tra, ngày 17/3/1999, nhóm 3 người đàn ông đã bắt cóc cố gái 23 tuổi tên Ah Map (làm nghề mại dâm và có 1 đứa con 1 tuổi). Trong thời gian làm việc ở động mại dâm khu Kowloon cô quen tay giang hồ Chan Man-lok. Sau này, Chan trở thành khách quen của cô và 2 người thường xuyên qua lại.
 
Một lần Ah Map ăn trộm ví của Chan với 20 nghìn HKD (khoảng 60 triệu). Chỉ về số tiền đó cô gái này phải trả bằng cả mạng sống. Họ bắt cô gái phải trả tiền kèm theo lãi suất cao nhưng cô không trả được. Cuối cùng gã đã điều đệ tử là Leung Shing-cho 27 tuổi và Leung Wai-lun 21 tuổi đến bắt cóc cô tại nhà rồi đưa đến căn hộ số 31, đường Granville, khu Tiêm Sa Chủy.
 
Tại đây, chúng tra tấn, đánh đập nạn nhân và biến cô thành trò tiêu khiển. Chúng đổ nhựa nóng chảy vào chân, bắt cô ăn phân người… Sau khi cô gái trẻ kiệt sức, chúng sát hại cô, phân thi thể thành nhiều mảnh. Và cuối cùng, nhét phần đầu Ah Map vào trong thú nhooti bông Hello Kitty.
 
Xem thêm: Cô gái bị phân xác cho vào vali trôi trên sông Hàn ở Đà Nẵng: Nạn nhân khoảng 20 tuổi
 
Thu Nga (t/h)