Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

3 chuyên gia Ấn Độ cùng 37 công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 đã an toàn

Hàng chục giờ đồng hồ qua, người dân trên khắp cả nước đều dõi theo vụ việc này. Đến hôm nay, khi nghe được tin đã bắt được liên lạc với nhóm chuyên gia và công nhân mất tích (riêng 13 người trong đoàn cứu nạn vẫn chưa có tin tức), thật sự đã thở phào nhẹ nhõm phần nào. Cầu mong đoàn cứu hộ sẽ kịp thời đến nơi để đưa tất cả mọi người ra ngoài an toàn!

Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 13.10, liên quan đến sự cố sạt lở đất gây mất liên lạc với hàng chục công nhân thủy điện Rào Trăng 3, qua thông tin liên lạc vô tuyến điện (mở máy 100% trong quá trình triển khai công tác chuyên môn), cơ quan này xác nhận hiện nay, công nhân nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 (xã Phong Xuân, H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đều an toàn, nhưng bị cô lập, lương thực chỉ còn dùng đủ 1 ngày; 40 công nhân từ nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ) sau khi gặp sự cố sạt lở đất đã tìm cách di chuyển bằng đường rừng về nhà máy thủy điện Rào Trăng 4.

Trạm 67 - nơi được cho là xảy ra vụ sạt lở, cách TP Huế khoảng 85km về phía tây - Ảnh: TTO

Cũng theo Thanh Niên, ngoài thông tin về công nhân thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, hiện Nhà máy thủy điện A Lin B2 (H.A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị cô lập chưa có được thông tin về nhà máy. Riêng cán bộ nhà máy TĐ A Lin B1 (A Lưới) bị kẹt nay đã ra đến khu vực huyện A Lưới qua đường Hồ Chí Minh xác nhận toàn bộ công nhân nhà máy thủy điện A Lin B1 an toàn.

Trong số 17 công nhân bị mất liên lạc khi Thủy điện Rào Trăng 3 (thượng nguồn sông Bồ, xã Phong Xuân, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) xảy ra sạt lở đất vào chiều ngày 12.10, thì anh Nguyễn Đình Giáp (29 tuổi, trú tại thôn Liên Xuân, xã Hộ Độ, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã báo tin về cho gia đình bảo “đã thoát nạn”, nhưng cuộc nói chuyện cũng chỉ diễn ra trong giây lát vì mất sóng.

Người mẹ mừng vui khi con trai gọi về báo "sống sót" - Ảnh: TNO

Mặc dù con trai đã gọi điện về báo tin vẫn còn sống, nhưng khuôn mặt bà Lê Thị Hoan (60 tuổi, mẹ anh Giáp) vẫn lộ vẻ đầy âu lo. Tay bà Hoan nắm chặt điện thoại, trông chờ cuộc gọi thứ 2 từ con trai đang gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 liên lạc về.

Từ chiều ngày 12.10, nghe tin thủy điện nơi con trai tôi làm việc xảy ra sạt lở đất, tôi nóng ruột lắm. Cả đêm đó, vợ chồng tôi cố gắng gọi điện thoại cho con trai nhưng không liên lạc được. Đến khoảng 10 giờ sáng nay, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của con trai, nó bảo mẹ yên tâm con đã thoát nạn rồi. Nó bảo cùng với 2 công nhân khác chạy được lên núi. Nói được mấy câu thì tắt máy, điện thoại không thế liên lạc được nữa”, bà Hoan chia sẻ với TNO.

Ảnh: PLO

Theo bà Hoan, ở thôn Liên Xuân có khá đông người dân đang làm việc ở thủy điện Rào Trăng 3, tuy nhiên mới chỉ có con trai bà Hoan đã liên lạc về nhà.

Bà Lê Thị Long (62 tuổi, trú thôn Xuân Tây) cho biết, bà có con trai đi làm công nhân ở công trường thủy điện Rào Trăng 3 đã nhiều năm nay. Tối 10-10, bà Long có nhận được điện thoại của con trai gọi về báo ở Huế đang mưa lớn, nhiều công nhân đang mắc kẹt. Từ đó đến nay, bà Long không còn liên lạc được với con trai qua điện thoại, PLO cho biết.

Trước đó vào ngày 12-10, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và cứu hộ sau khi nhận được tin báo của người dân về sự cố sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3. Đoàn đi có 21 người.

Người nhà lo lắng cho tính mạng của các công nhân

Tối 12-10, trên đường đi đến hiện trường, đoàn đã tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 0h ngày 13-10, khu vực đoàn đang tạm nghỉ xảy ra sự cố sạt lở. 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người mất tích, chưa liên lạc được.

Phía Thủy điện Rào Trăng 3, theo thông tin nhận được lúc 5h sáng 13-10, sự cố sạt lở tại đây đã làm 17 công nhân mất tích.

Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục suốt hàng chục giờ đồng hồ qua

Bộ tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại trụ sở UBND xã Phong Xuân để chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động mọi lực lượng, phương tiện xe cơ giới, xuồng máy, lực lượng y tế.

Trong ngày 13-10, tổ trinh sát của Công an Thừa Thiên Huế cũng đã dùng cano di chuyển lên Thủy điện Rào Trăng 4 để tiếp thức ăn, thức uống cho những công nhân của cả 2 thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 đang kẹt lại tại đây; đồng thời đưa 5 người bị thương từ thủy điện về Bệnh viện Đa khoa Hương Điền cấp cứu.

Những người bị thương ở Rào Trăng 4 được đưa đến bệnh viện tối 13-10 - Ảnh: TTO

Hướng ở Phong Xuân, các lực lượng vẫn đang sử dụng xe cơ giới để mở đường từ xã Phong Xuân theo đường 71 đến khu vực bị nạn. Tuy nhiên do mưa lớn, tuyến đường còn nhiều chỗ bị sạt lở cần được giải phóng nên chưa thể tiếp cận vị trí gặp nạn.

Các lực lượng vẫn đang tiếp tục được triển khai phương án cứu hộ một cách khẩn trương nhất để nhanh chóng tiếp cận các vị trí bị nạn.

Ông Trần Đại Phương, giám đốc Rừng phòng hộ Sông Bồ, cho biết ngày 13-10, ông nhận lệnh cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế dùng canô mở một mũi theo đường sông Bồ để tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, đoàn chỉ đến Thủy điện Rào Trăng 4 thì không đi tiếp được nữa.

Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã vào gần tới hiện trường - Ảnh: Dân trí

Tại Thủy điện Rào Trăng 4 không xảy ra sự cố gì, nhưng tại đây có 5 công nhân bị thương từ Rào Trăng 3 đi được về đây và đang chờ hỗ trợ. Nhóm giải cứu đã đưa 5 công nhân bị thương về và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bình Điền.

Trong số này, có 4 công nhân người Vân Kiều ở địa phương và 1 công nhân người Hà Tĩnh. Trong đêm 13-10, PV Tuổi Trẻ đã đến Bệnh viện Bình Điền. Tại đây, một số thân nhân của 17 công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích cũng đang túc trực, mong được gặp 5 người bị thương để hỏi thăm tin tức người nhà.

Liên quan đến thông tin 13 người trong đoàn công tác cứu hộ cứu nạn đến thủy điện Rào Trăng 3 mất liên lạc từ đêm 12.10 hiện chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Hiện lực lượng quân đội đang nỗ lực để thông đường vào hiện trường thủy điện Rào Trăng 3. Lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn vẫn còn đóng tại xã Phong Xuân.

Theo TNO, TTO, PLO