Thói quen kỳ dị này khiến cuộc sống cũng như công việc của chàng trai trẻ gặp khá nhiều vấn đề rắc rối.
Aпʜ hiện tại đang thất nghiệp. Trước kia anh từng làm việc tại một số công ty nhưng đều bị sa thải khi thói quen "trẻ con" này của anh bị phát hiện. Mọi người xung quanh đều kỳ thị và chế nhạo vì anh chàng này gần 30 tuổi rồi vẫn cả ngày mặc bỉm. Bạn bè của anh khi biết chuyện cũng dần dần ít nói chuyện rồi xa lánh.

Damien Turner đã 28 tuổi và giữ thói quen mặc bỉm được hơn 10 năm
Tưởng chừng như trên đời không có ai muốn tiếp xúc với mình, Damien lại được chào đón nồng nhiệt bởi Adult Baby Diaper Lover Community (ABDL) – Cộng đồng những người trưởng thành thích mặc bỉm. Đây là nơi khiến anh cảm giác thoải mái, thư giãn như khi ở nhà bởi xung quanh đều là những người giống mình, không ai xa lánh ai vì thích mặc bỉm cả.
"Tôi gặp nhiều khó khăn khi đi tìm việc. Có lần sếp thấy ảnh tôi trên mạng, họ không chấp nhận rằng tôi mặc bỉm và có những hành động trẻ con ở nơi làm việc."
Damien chia sẻ: "Tôi từng mất đi một vài người bạn thân từ thời thơ ấu. Bây giờ tôi vẫn còn chơi cùng một số bạn bè biết về sở thích này của tôi."
Chia sẻ với phóng viên tờ Daily Mirror, Damien cho biết anh có cảm giác thư thái, bình yên và an toàn khi mặc bỉm như hồi còn là một đứa trẻ. Nó khiến anh cảm thấy mình vẫn là trẻ con, không phải đối mặt với những áp lực và trách nhiệm của một người trưởng thành 28 tuổi.

Anh chàng thường xuyên đăng ảnh mình mặc bỉm lên mạng
Anh cho biết, gia đình mình hiện tại hoàn toàn ủng hộ sở thích này: “Tôi bắt đầu thích mặc bỉm năm 16 tuổi. Khi đó tôi nói dối bố mẹ là có vấn đề về kiểm soát việc tiểu tiện nên họ sẽ mua bỉm cho tôi. Nhưng sau này, tôi đành nói ra sự thật. May mắn là bố mẹ không hề phản đối chuyện này.”

Thanh niên này không cố ý che giấu và còn mạnh dạn khoe những hình ảnh mặc bỉm của mình với mọi người. Thỉnh thoảng anh chỉ mặc mỗi sơ mi bên trên và mặc bỉm bên dưới để ra đường. Những bức ảnh mặc bỉm mà Damien đăng lên mạng được rất nhiều người dùng để chế meme, làm trò cười trên mạng xã hội.

Chàng trai Damien hoàn toàn không quan tâm đến những gì mọi người bàn tán. Anh chia sẻ rằng anh luôn có gia đình cũng như cộng đồng ABDL ủng hộ.
Anh chàng này từng làm trong ngành thực phẩm với vị trí điều phối viên. Sau khi nghỉ việc, anh đang sống bằng tiền tiết kiệm.
Damien chia sẻ: "Tôi còn đủ tiền để trang trải trong một thời gian nhưng tôi đang bắt đầu gửi đơn xin việc. Để xem mọi chuyện sẽ thế nào."
Nguồn: Daily Mirror









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu