27 tuổi, suy thận giai đoạn cuối vì nước ngọt và thói quen thức khuya

Thường xuyên uống nước ngọt thay nước lọc, ăn khuya, ngủ ngày thức đêm suốt nhiều năm, cô gái trẻ ở TP.HCM không ngờ mình đang tự đẩy cơ thể đến bờ vực suy thận. Câu chuyện của cô là lời cảnh báo đắt giá cho giới trẻ về những thói quen sinh hoạt đang dần giết chết quả thận mỗi ngày.
19:03 | 02/06/2025

Ở tuổi 27, khi lẽ ra phải đang bận rộn với công việc, hoài bão và tuổi trẻ rực rỡ, thì T.T.N.T (ngụ Củ Chi, TP.HCM) lại nằm trên giường bệnh với một bên thận là của mẹ – người đã chấp nhận cắt đi một phần cơ thể mình để níu giữ con gái khỏi lằn ranh sinh tử.

T. từng là một cô sinh viên chăm học, luôn thức khuya để ôn bài, học nhóm đến thâu đêm suốt sáng. Mỗi đêm là vài lon nước ngọt thay nước lọc, kèm theo những gói mì, đồ ăn nhanh để lót dạ. Tự tin với sức khỏe của tuổi trẻ, cô chưa từng nghĩ những thói quen đó đang bào mòn cơ thể từng ngày.

“Em cứ nghĩ mình còn trẻ, cơ thể chịu được. Có những đêm thức trắng liên tục, em còn tự hào vì mình ‘trâu bò’. Nào ngờ…”, T. nghẹn lời khi nhớ lại.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BVCC)

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BVCC)

Đầu năm 2024, cơ thể T. bắt đầu lên tiếng: mất ngủ kéo dài, đau nhức tay chân, phù nề, ho có đờm, khó thở. Nhưng cô chủ quan, chỉ nghĩ do làm việc căng thẳng. Cho đến một ngày giữa tháng 6, cô bất ngờ ngất xỉu tại nơi làm việc và được bạn bè đưa vào cấp cứu ở một bệnh viện tại TP.HCM.

Tại đây, bác sĩ thông báo cô bị suy thận giai đoạn cuối – một chẩn đoán khiến cả cô và gia đình sụp đổ.

“Hồi đó em chưa từng nghe về suy thận. Khi biết mình phải chạy thận hoặc ghép thận suốt đời, em hoang mang, sốc và chỉ biết khóc…”, cô kể.

Sau một tháng chạy thận, gia đình chuyển T. về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Mỗi tuần 3 lần, người cha lại chở con từ Củ Chi đến bệnh viện để lọc máu. Thế nhưng bệnh tình không tiến triển. Hy vọng cuối cùng là ca ghép thận và người mẹ, bà T.T.Q (57 tuổi), đã không ngần ngại hiến một bên thận để cứu con gái.

Ngày 15/5/2025, tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, với sự phối hợp của các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ca ghép thận bằng phương pháp nội soi đã được thực hiện thành công.

Sau mổ, sức khỏe của T. phục hồi đến 90%, chức năng thận trở lại bình thường. Cô đã có thể ngủ ngon, ăn uống tốt và dần lấy lại tinh thần sống nhưng kèm theo đó là nỗi day dứt: “Em không nghĩ những thói quen rất nhiều người trẻ đang có, lại có thể hủy hoại cơ thể nhanh đến vậy…”.

Sau mổ, sức khỏe của T. phục hồi đến 90%, chức năng thận trở lại bình thường (Ảnh: BVCC)

Sau mổ, sức khỏe của T. phục hồi đến 90%, chức năng thận trở lại bình thường (Ảnh: BVCC)

Theo BS.CKI Vũ Lệ Anh, Trưởng Khoa Nội Thận Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, giới trẻ có sức chịu đựng tốt, nên họ chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo sớm như phù chân, mệt mỏi hay cao huyết áp nhẹ. Đến khi nhập viện thì thận đã suy nặng, phải phụ thuộc hoàn toàn vào chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận mới có thể duy trì sự sống.

Những thói quen tưởng như “vô hại” như thức khuya, uống nước ngọt thường xuyên, ăn uống không lành mạnh sẽ gây rối loạn hệ miễn dịch, kích thích viêm cầu thận và dẫn đến suy thận mạn tính.

Bác sĩ khuyến cáo giới trẻ cần thay đổi lối sống kịp thời để phòng tránh nguy cơ suy thận: Uống đủ nước mỗi ngày; Hạn chế nước ngọt, thức ăn nhanh, đồ chiên rán; Ngủ đúng giờ, đủ giấc, không thức khuya; Tăng cường vận động, tập thể dục thường xuyên; Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường.

“Đừng để nước ngọt, mì gói và những đêm thức khuya lấy đi quả thận của bạn”, bác sĩ Lệ Anh cảnh báo.

Tú Uyên

comment Bình luận