Ca ghép gan xuyên đêm cứu sống bé gái 21 tháng tuổi từ món quà của người hiến chết não

Bé gái 21 tháng tuổi mắc bệnh gan hiếm gặp, tưởng chừng không còn hy vọng sống, đã được cứu nhờ lá gan từ một người đàn ông hiến tạng sau khi chết não. Ca phẫu thuật diễn ra xuyên đêm tại Bệnh viện Nhi đồng 2, đánh dấu lần đầu tiên nơi đây thực hiện thành công ghép gan từ người hiến chết não – một bước tiến lớn trong lĩnh vực ghép tạng nhi tại Việt Nam.
8:52 | 19/04/2025

Bé gái N.T.N., quê tại Đắk Nông, được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan do PFIC – một chứng ứ mật tiến triển hiếm gặp ở trẻ em – kèm theo suy giáp. Trước đó, sức khỏe của bé ngày càng suy kiệt, tiên lượng sống rất xấu nếu không được ghép gan kịp thời.

Cơ hội đã đến vào chiều ngày 6/4/2025, khi Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thông báo có một người hiến gan chết não phù hợp. Người hiến là một nam bệnh nhân 50 tuổi, bị xuất huyết não do vỡ mạch máu dị dạng và được xác nhận chết não tại Bệnh viện Quân y 175. Trong nỗi đau mất mát, gia đình ông đã đồng ý hiến tạng theo nguyện vọng của người quá cố, bao gồm cả gan – món quà vô giá đã cứu sống bé N.T.N.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Nhi đồng 2 lập tức tổ chức hội chẩn và xác định bé N.T.N. là người nhận phù hợp nhất. Ngày 7/4, sau khi người hiến được xác nhận chết não lần thứ ba theo đúng quy trình, kíp bác sĩ lấy tạng của Bệnh viện Nhi đồng 2 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành phẫu thuật lấy gan. Phần gan trái nặng 240 gram được đưa về TP.HCM ngay trong đêm với sự hộ tống đặc biệt của lực lượng Cảnh sát Giao thông, đảm bảo thời gian vàng cho ca ghép.

Ca ghép gan xuyên đêm cứu sống bé gái 21 tháng tuổi (Ảnh: BVCC)

Ca ghép gan xuyên đêm cứu sống bé gái 21 tháng tuổi (Ảnh: BVCC)

Lá gan đến Bệnh viện Nhi đồng 2 lúc 20 giờ cùng ngày. Không chậm trễ, các bác sĩ bắt tay ngay vào ca phẫu thuật. Ca ghép gan kéo dài xuyên đêm và kết thúc vào lúc 2 giờ sáng ngày 8/4. Đây là một trong những ca ghép có độ phức tạp cao vì bệnh nhân còn rất nhỏ, cơ thể yếu và có nhiều bệnh nền.

Sau phẫu thuật, bé N.T.N. được chuyển đến Khoa Hồi sức để theo dõi sát sao. Sau 7 giờ, bé đã được cai máy thở thành công. Các chỉ số sinh tồn ổn định, chức năng gan dần hồi phục. Tính đến thời điểm công bố kết quả vào ngày 18/4, sức khỏe của bé đã ổn định, gan hoạt động tốt và đang trong quá trình phục hồi tích cực.

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết đây là ca ghép gan thứ 50 của bệnh viện, nhưng là lần đầu tiên sử dụng gan từ người hiến chết não – một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng nhi khoa. Từ trước đến nay, bệnh viện chủ yếu thực hiện ghép gan từ người hiến sống, phần lớn là cha mẹ của bệnh nhi.

“Thành công của ca ghép gan lần này là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều cơ sở y tế, từ khâu tiếp nhận thông tin, xác định người nhận phù hợp, vận chuyển tạng đến thực hiện phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu. Đó không chỉ là chiến thắng về mặt chuyên môn mà còn là một câu chuyện nhân văn sâu sắc – khi một người ra đi đã trao lại sự sống cho một sinh linh nhỏ bé đang trên bờ vực tử vong”, BS Thạch nhấn mạnh.

Quang Nhân

comment Bình luận