Trước khi phát hiện ra mình mắc phải K, chàng trai có tên Hà Văn Quyền, 22 tuổi, ngụ tại thôn Thành Lãm, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa là một người vui vẻ, hoạt bát, yêu đời. Tuy nhiên, bệnh tật đã quật ngã tinh thần của người đàn ông trẻ có nụ cười tươi sáng ấy.
Trao đổi với báo chí, Quyền tâm sự, vào dịp nghỉ Tết năm 2020, đột nhiên đùi bị sưng tấy, khó đi lại nên được gia đình đưa khám, nhận được kết luận áp xe cơ nhưng điều trị vài tháng vẫn không có biến chuyển.

Một thời gian sau, Quyền được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Dù vậy, anh vẫn phải hóa trị mỗi tháng. Từ một chàng trai khỏe mạnh, vạm vỡ, Quyền suy sụp, vật vã mỗi khi truyền hóa chất bởi quá đau đớn. Nhiều lúc, anh muốn chấm dứt tất cả sự đau đớn này nhưng gia đình luôn động viên, khuyên can.
Lí do khiến anh chàng này buồn bã, chỉ nghĩ quẩn hơn cả bởi trước khi phát hiện mắc K, nhiều thành viên trong gia đình Quyền đang phải đối mặt với những căn bệnh nặng khác. Như bố của anh mắc hen phế quản mãn tính, ăn cơm viện còn nhiều hơn ở nhà còn mẹ anh bị biến chứng thoái hóa cột sống, mọi sinh hoạt trong cuộc sống vô cùng khó khăn, thậm chí phải phụ thuộc vào người khác.
Quyền cho biết, gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh phải gác lại ước mơ vào trường Đại học Nông Lâm. Anh xin đi làm công nhân của một công ty điện tử tại tỉnh Bắc Ninh nhưng làm chưa được bao lâu thì phát hiện ra căn bệnh quái ác.
Gia đình phải vay mượn khắp nơi để lo chữa trị cho anh nhưng chẳng thấm vào đâu bởi chi phí xạ trị, truyền hóa chất, thuốc men quá cao. Chưa kể, mỗi ngày tiền thuốc của Quyền vượt quá danh mục bảo hiểm chi trả là 6 triệu đồng, còn tiền viện, ăn uống, sinh hoạt lặt vặt khác. Gia đình nghèo khó nên luôn phải xếp hàng xin cơm từ thiện, ăn dè và san sẻ từng suất cơm với nhau.

Hiện giờ, sự sống của Quyền được tiếp diễn hay không là nhờ công rất lớn từ các nhà hảo tâm. Xin hãy trao cơ hội được sống tiếp cho Hà Văn Quyền. Sự giúp đỡ của các vị, dù rất nhỏ nhưng đủ để anh chàng 22 tuổi này được tiếp tục sống, được cống hiến và trải nghiệm tuổi trẻ, một tương lai tươi sáng đang mở rộng phía trước.
Mọi sự giúp đỡ dành cho Hà Văn Quyền xin gửi về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Hoặc qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu